Lời kể của nữ sinh 9X bị bạn trai đổ thuốc sâu vào mồm

| Pháp luật

Đông bất ngờ kéo H. ngã xuống đất, dùng đầu gối chặn lên tay của H. sau đó lấy chai thuốc sâu đổ vào miệng ép cô bé phải uống.

 
Như chúng tôi đã đưa tin về sự việc xảy ra ở thôn Đào Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, em Nguyễn Thị H. là học sinh lớp 11A8 trường THPT Trung Giã, sau khi đi chơi với bạn trai là Vũ Văn Đông đã bị Đông ép uống thuốc trừ sâu với ý định cùng nhau tự tử. Tuy nhiên, khi đổ được một ít thuốc trừ sâu vào miệng, H. kêu hoa mắt và nóng rát ở bụng khiến Đông sợ hãi liền đưa H. đến thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để các bác sĩ chữa trị.

Đến chiều ngày 3/12, nữ sinh Nguyễn Thị H. đã khỏe mạnh trở lại và được gia đình cho làm thủ tục xuất viện về nhà tiếp tục tĩnh dưỡng. Vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra với mình, cô bé H. kể:“Em và Đông quen nhau được hơn 1 năm nay qua chị gái ruột của em, vì Đông là bạn học cùng lớp với chị gái nên trong lần đến nhà chơi, Đông đã chủ động làm quen, nói chuyện với em”.

Sau đó, Đông thường xuyên liên lạc và có ý tán tỉnh để H. trở thành người yêu của mình. Được một thời gian H. nhận lời làm người yêu Đông, hai người thường xuyên về nhà nhau chơi. Thỉnh thoảng, sau khi H. tan học, Đông thường đi xe máy đến cổng trường đợi sẵn để đón H..

Sự việc bắt đầu trở nên “căng thẳng” khi cách ngày xảy ra sự việc khoảng 5 tháng, H. nói rằng không muốn qua lại với Đông nữa, muốn tập trung cho việc học vì bố mẹ cũng nhắc nhở H. nhiều lần.

“Khi em nói với anh ấy rằng sẽ không tiếp tục làm người yêu nữa, anh ấy rất tức giận bảo em không được làm như vậy và thường xuyên nhắn tin rủ em đi chơi để gặp nói chuyện nhưng em không đi”, H. kể lại.

Suốt một khoảng thời gian dài, dù bị H. nhất quyết cự tuyệt nhưng Vũ Văn Đông vẫn bám đuổi theo H. và nhiều lần còn chờ trước cổng và chặn đường H. khi cô bé đang đi học về để gặp mặt.

Cho đến ngày 30/11 vừa qua, buổi sáng như thường lệ H. vẫn đi học tại lớp 11A8 trường THPT Trung Giã. Sau khi tan học buổi trưa, H. về nhà ăn cơm cùng gia đình. Đến buổi chiều H. định đi học thì các bạn ở lớp báo được nghỉ học đột xuất và rủ đi ra chợ gần nhà mua quà sinh nhật. Trên đường đi ra chợ, H. bất ngờ thấy Đông đi xe máy xuất hiện phía trước rồi Đông nhanh chóng tiến tới phía H. kéo tay cô bé và bắt H. lên xe của mình.

“Sau khi em ngồi lên xe, anh ấy phóng xe máy rất nhanh tới khu vực đền Thánh Gióng ở Sóc Sơn nhưng không rẽ vào đền mà vòng ra phía gần doanh trại quân đội rồi bảo em xuống ngồi nói chuyện. Ban đầu chúng em chỉ nói những chuyện linh tinh, sau đó khi Đông hỏi em có quay lại không em nói không và anh ấy bắt đầu có thái độ bực tức”, H. cho biết.

Thấy H. không chịu, Đông bảo rằng chỉ cần H. đồng ý trở lại làm người yêu, Đông sẽ không làm phiền H. và để yên cho gia đình H. được sống yên ổn nếu không sẽ tìm mọi cách để phá quấy. Dù dùng những lời lẽ ngon ngọt nhưng H. vẫn nhất quyết không đồng ý, trong cơn tức giận Đông đã định dùng tay bóp cổ H. nhưng H. giằng tay ra nên Đông lại thôi và đứng dậy ra phía xe máy lấy một cái chai nhỏ từ chiếc túi nylon.

Khi mang chiếc chai ra, Đông có nói với H. đó là lọ thuốc trừ sâu và còn đưa cho H. xem. Trong lúc H. cầm chai thuốc, Đông bất ngờ kéo H. ngã xuống đất dùng đầu gối chặn lên tay của H. sau đólấy chai thuốc sâu đổ vào miệng ép cô bé phải uống.

“Sau khi uống một ít thuốc trừ sâu, em thấy hoa mắt, trong bụng nóng ran và rát nên đã bảo với Đông. Đông bảo uống thêm đi rồi anh cũng uống nhưng em không đồng ý và kêu mệt. Thấy vậy, Đông hoảng sợ đưa em ngồi lên xe máy rồi chở thẳng đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn để chữa trị”, H. nhớ lại.

Sau khi người nhà của H. đến và biết được sự tình đã làm đơn trình báo lên phía cơ quan công an. Ngay lập tức phía công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập và ra lệnh tạm giữ Vũ Văn Đông để làm rõ về động cơ ép H. phải uống thuốc trừ sâu.

Theo Công lý/Infonet

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.