Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời sám hối của người đàn bà dễ dàng gây được thiện cảm

Chủ nhật, 20:28 21/07/2019 | Pháp luật

Suốt phiên xử mở cuối tháng 6 tại TAND Hà Tĩnh, bà Mai Thùy Linh (52 tuổi, trú TP HCM) liên tục thừa nhận quá tham tiền đã đẩy nhiều doanh nghiệp vướng vào cảnh nợ nần, khó khăn. "Bị cáo thấy lừa được tiền quá dễ dàng nên cứ làm tới. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, không thể dừng lại", bà Linh nói.

Bản án xác định, từ năm 2015-2017, dù không có nguồn lực xây trường học, bệnh viện, song bà Linh lập một công ty xây dựng đặt trụ ở TP HCM, ký hợp đồng xây dựng với 6 giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, yêu cầu họ chuyển 7,5 tỷ đồng để xin tài trợ dự án. Nhận tiền, bà Linh tiêu xài cá nhân, không thực hiện được cam kết. Khi sự việc đổ bể, bà ta chỉ hoàn được vài trăm triệu đồng cho đối tác.

Tại tòa, bà Linh trong bộ quần áo bạc màu, cúi đầu lí nhí nói chưa từng có ý định đi lừa đảo cho tới khi xin được tài trợ 1,2 tỷ đồng của một doanh nghiệp ở TP HCM để xây trường mầm non ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vào năm 2015. "Thấy tôi ăn mặc sang trọng, có uy tín, nhiều giám đốc doanh nghiệp liên hệ nhờ xin tài trợ và nhận thầu thi công. Họ tặng quà gặp mặt có giá trị làm tôi lóa mắt", bị cáo kể.

Bà Linh khai ít khi cầm tài sản lớn như vậy, được nhiều giám đốc đưa tiền thì lòng tham dâng cao. Tiền có được, "nữ doanh nhân" không mang về cho gia đình mà dùng chi tiêu cá nhân, đem đi làm từ thiện tại một số tỉnh khác để lấy lòng tin với chính quyền. Nhiều lúc bị tố cáo, bà ta dùng tiền lừa được của doanh nghiệp này đem trả cho doanh nghiệp khác để được êm chuyện.


Bị cáo Linh tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Bị cáo Linh tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Nhiều bị hại khi trả lời tòa cũng thừa nhận, vụ án xảy ra do mình "quá nhẹ dạ cả tin". Họ không nghĩ bà Linh với vẻ ngoài hiền lành, chất phác lại có thể mạo danh "nhà từ thiện quốc tế", tạo ra kịch bản lừa đảo trắng trợn đến vậy.

Khi nghe bà Linh khoe có thể xin được tiền tài trợ cho dự án, nhiều giám đốc doanh nghiệp đã loan tin, mách nước với người khác. Cứ thế, họ bắt mối với nhau, tìm đến bà Linh cậy cục nhờ vả.

"Có lần bàn việc với tôi, bà ấy gọi điện thoại cho một số đơn vị nói sẽ tài trợ 300-500 triệu đồng làm từ thiện. Số tiền lớn mà quyết cái rụp như thế, tôi từ không tin tưởng cũng xiêu lòng, tự nguyện nộp tiền tỷ đặt cọc cho bà ta", một bị hại trình bày.

Trước việc nhiều giám đốc doanh nghiệp liên tục trách oán bà Linh, tòa nói: "Các anh khi đưa số tiền lớn phải nhìn mặt bắt hình dong, tìm hiểu rõ về nguồn gốc công ty của bà Linh rồi mới đầu tư chứ". Một người trả lời, vì tin tưởng và nóng lòng muốn có được dự án nên "làm liều", bởi thời buổi này làm ăn khó, lơ là sẽ bị đơn vị khác đấu thầu mất.

Khi bà Linh nói không có tiền để hoàn trả, nhiều bị hại bức xúc song cũng xác định không thể đòi lại đòi lại được. "Chúng tôi cũng cũng chịu nhiều điều tiếng khi bị lừa, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ nần, mong tòa xử đúng người, đúng tội", một người nói.

Nhận định các bị hại cũng có phần lỗi khi quá tin vào lời nói lừa đảo, toà tuyên phạt bà Linh mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho 6 nạn nhân hơn 12 tỷ đồng (bao gồm cả lãi suất ngân hàng).

Trước khi bị áp giải ra xe thùng đi thụ án, trong vài phút ngắn ngủi gặp người thân, bà Linh chia sẻ, có bi kịch ngày hôm nay là do bị dòng tiền quá lớn điều khiển, không cưỡng lại sức hút từ nó. Bị cáo mong nhiều người rút kinh nghiệm từ bài học này để gia đình không rơi vào cảnh đau khổ, điều tiếng.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 4 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 4 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 14 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Top