Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học trong bệnh viện

Thứ hai, 09:53 18/04/2011 | Y tế

GiadinhNet - Đó là một lớp học rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ toàn bộ những em học sinh nhỏ đều mang trong mình những căn bệnh quái ác.

Còn cô giáo là các bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng...

Học xong là đi... chạy thận

Phòng học của các em học sinh đang điều trị trong Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM rộng chừng 15m², cũng đầy đủ bàn ghế, phấn bảng, đồ dùng học tập... Trong không gian nhỏ bé nhưng cực kì ấm cúng đó là những khuôn mặt đáng yêu đang chăm chú nghe lời giảng của cô giáo. Cô Phạm Thị Rành, phụ trách lớp học cho biết: "Lớp học được thành lập cách đây hai năm, đã dạy cho không biết bao nhiêu em trong thời gian chữa trị tại bệnh viện. Có em chỉ theo học một, hai tuần, có em theo lớp từ khi thành lập tới giờ. Hiện lớp có tất cả 17 em, đang theo học chương trình từ lớp 1 đến lớp 5".
 

Lớp học đã giúp bệnh nhi tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Ảnh: Diệu hiếu

Những em học sinh ở trong lớp học mang chung một nỗi đau bệnh tật, nhưng ở lại có một cuộc đời riêng, một nỗi đau khác ít người biết đến. Quê ở tận đất mũi Cà Mau, vì gia đình khó khăn nên Nguyễn Ngọc Như (14 tuổi) phải ở một mình trong viện suốt 4 năm nay để chạy thận. Ngọc Như tâm sự: "Bố mẹ em phải ở quê làm ăn để lấy tiền cho em chữa bệnh, chỉ thỉnh thoảng bà nội em mới lên thăm em thôi" .

Thời gian đầu, Như và các bạn phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện, đã nhiều đêm em không ngủ được vì đau, vì sợ, vì nhớ gia đình. Nhưng từ ngày có lớp học này, không chỉ Như mà nhiều em khác đã tìm thấy một nguồn vui mới, một khao khát được học, được làm điều mình thích. Như kể: "Mỗi tuần em phải chạy thận 3 lần, mỗi lần kéo dài đến 4 tiếng, đau lắm. Nhưng em không sợ, lúc ấy em chỉ muốn thời gian qua thật nhanh để được đến học bài cùng các bạn".

Năm nay 13 tuổi, nhưng Nguyễn Hoàng Bi (quê ở Hòn Đất, Kiên Giang) chỉ lớn như một cậu bé 7 tuổi. Thân hình em ngày càng teo tóp vì căn bệnh quái ác. Bi kể: "Gia đình em nghèo lắm, lúc phát hiện em bị bệnh, cha mẹ em đưa em lên đây chữa trị. Từ ngày có lớp học thì vui lắm, các bạn chơi với nhau như anh em vậy. Cha em lên đây chăm sóc em được chừng 5 tháng thì bỏ mẹ và em về quê, không một lời nhắn nhủ gì cả. Trước khi đi cha còn lấy của mẹ 500.000 đồng, bảo là có việc cần. Em thương mẹ quá ..", vừa nói Bi vừa lấy tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Cô giáo khoác áo blouse trắng
 
Việc học ở đây là hoàn toàn tự nguyện, không hề bắt buộc vì các em đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng không vì thế mà việc dạy học của các cô thảnh thơi. Cô Rành kể: "Các em thông minh và ham học lắm, có điều gì không hiểu là lập tức hỏi ngay. Nhưng lo nhất là có nhiều em đang học thì bỗng dưng mặt xanh ngắt, rồi lại ngất xỉu đi, cô trò phải ngừng buổi học để đưa đi cấp cứu".
Đang ngồi học bài nhưng cứ một lúc Phạm Quốc Cảnh (14 tuổi) lại lấy tay nhổ từng sợi tóc trên đầu, chỉ khi nào cô Rành nhắc thì em mới chịu dừng lại. Cô Rành bảo: "Cảnh bị bệnh nên đầu tóc lúc nào cũng ngứa, bứt rứt không chịu được. Lúc trước em còn nhổ không còn một sợi tóc nào trên đầu nữa". Hoàn cảnh của Cảnh rất khó khăn, bố mất cách đây 6 năm, mẹ bị thoái hóa cột sống phải nằm ở quê, chỉ có người anh trai thỉnh thoảng lên thăm cậu.

Để có được lớp học khang trang như ngày hôm nay, cả cô và trò cũng đã trải qua một quãng thời gian dài chịu nhiều khó khăn thiếu thốn. Việc thành lập lớp học, phải kể đến công sức của bác sĩ Lê Thị Đào, Tổ Vật lí trị liệu, Khoa Bỏng - Chỉnh hình và bác sĩ Phạm Thị Rành, từng học một chương trình đặc biệt chuyên tìm hiểu về trẻ bị khiếm thị, khiếm thính và trẻ chậm phát triển trí tuệ do Nhật Bản tài trợ, có chuyên môn sư phạm.

Mới đầu, phòng học được tận dụng từ phòng hành chính của Tổ, giường bệnh làm bàn học, sách vở được lấy từ con, cháu của các bác sĩ trong khoa. Cuốn nào không có thì các cô tự bỏ tiền ra mua cho các em học. Đến tháng 6/2009, Ban giám đốc Bệnh viện đồng ý cho sửa sang lại khoa và trang bị cho một phòng học riêng.

Nói về ý tưởng thành lập lớp học này, cô Lê Thị Đào nhớ lại: "Khi hoàn thành chuyên môn, tôi thường đi hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị ở khoa. Đi qua khu hành lang, các phòng bệnh thấy có nhiều em nhỏ bị bệnh vẫn mải miết cầm sách học. Từ đó, trong đầu tôi luôn có ý nghĩ  mở một lớp học để các em có thể học ngay trong thời gian đang điều trị, sau đó đến lớp vẫn có thể theo kịp chương trình học cùng các bạn". Đề xuất của cô Đào ngay lập tức được lãnh đạo bệnh viện và phụ huynh nhiệt tình ủng hộ.

Đau đớn, bệnh tật là thế những vẫn không cản được mong muốn học tập của các em. Xung quanh lớp học treo đầy những bức tranh của các em vẽ. Đó là những bức tranh vẽ phong cảnh quê hương, về giao thông, về hạnh phúc gia đình... Trong mắt các em, thế giới xung quanh vẫn hết sức tươi đẹp, hiền hòa. Cô Rành khoe: "Các em cũng nhiều tài lắm, mới rồi cả lớp cùng chung tay làm một bộ thiết kế thời trang được làm từ những vật liệu từ rác thải y tế, ai cũng khen đẹp cả".

Diệu Hiếu
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top