Lừa tình và tiền, một người bị giết
Đang đi, ông Trần Hùng Phong 50 tuổi, nhà ở quận Hai Bà Trưng, bị 2 đối tượng đi xe máy dùng vỏ chai tấn công, bất tỉnh tại chỗ, sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Trong hơn 4 ngày điều tra truy xét, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự, đã xác định nguyên nhân vụ án…
Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 28/2. Theo tường trình của một số nhân chứng, thời điểm trên, họ nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên đi xe máy đến trước cửa số nhà 48A Tăng Bạt Hổ, đột nhiên có 2 nam giới đi xe máy kiểu Wave không đeo BKS từ phía sau vọt lên, chặn đầu xe của người đàn ông trung niên. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống, dùng chai thủy tinh đập cực mạnh vào đầu người đàn ông trung niên, khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, đổ cả người và xe xuống vỉa hè.
Khi bị hại đã ngã ra đất, đối tượng vẫn lao vào dùng chai thủy tinh đập thêm 4, 5 nhát vào đầu. Chỉ đến khi người dân quanh đó hô hoán, hai đối tượng mới nhảy lên xe phóng về hướng vườn hoa Pasteur. Nạn nhân là Trần Hùng Phong. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến 20h ngày 3/3, ông Phong đã tử vong với chẩn đoán “vỡ hộp sọ, tụ máu ngoài màng cứng”.
![]() |
|
Đối tượng Cường. |
Tuy nhiên, trước đây ông Phong từng có quan hệ thân mật với bà Nguyễn Thị Bé, bán hàng nước ở chợ Hòa Bình. Bà Bé có chồng là Đào Văn Nguyên (SN 1954), từng có 2 tiền án và mới ra tù tháng 1/2009. Tài liệu cơ quan công an thu thập được cho thấy, trong thời gian chồng đi tù, bà Bé và ông Phong đã có quan hệ tình cảm thân mật. Khi Đào Văn Nguyên được ra tù, mối quan hệ với ông Phong được bà Bé chủ động chấm dứt, tuy nhiên, sự chấm dứt ấy không được phẳng lặng. Một vài lần đã xảy ra sự đe dọa giữa các bên.
![]() |
|
Đối tượng Minh. |
Một tình tiết đắt giá được CQĐT sử dụng để đấu tranh với Đào Văn Nguyên, đó là lời khai của Nguyễn Thị Bé; trong những ngày quan hệ thân thiết với nạn nhân Phong, bà Bé đã đưa cho ông Phong giữ 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 140 triệu đồng đề phòng khi Nguyên ra tù sẽ lấy mất. Sau này, khi quan hệ giữa bà Bé và ông Phong chấm dứt, bà Bé đòi lại sổ tiết kiệm nhưng ông Phong không trả, thậm chí có cử chỉ đe dọa bà Bé.
Nghe vợ kể lại, Nguyên tỏ ra rất tức tối và tỏ thái độ sẽ đánh ông Phong để cảnh cáo. Ngoài Nguyên, CQĐT rà soát được đối tượng Giang Ngọc Lân (SN 1985), cháu gọi Nguyên bằng bác, cũng từng có ý định đánh trả thù ông Phong. Đến lúc ấy, Đào Văn Nguyên mới chịu thú nhận vai trò của y trong vụ hành hung nạn nhân Phong.
Cường lập tức có mặt cùng Đào Ngọc Minh (SN 1982), nhà ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Trước khi bám theo ông Phong, hai tên chuẩn bị 1 chai thủy tinh và tháo BKS xe máy của Minh để tránh bị phát hiện. Bám theo ông Phong đến trước số nhà 48A Tăng Bạt Hổ, Minh vọt xe máy lên chặn xe ông Phong, để Cường cầm chai thủy tinh nhảy xuống tấn công nạn nhân.
Trên đường bỏ chạy, Cường đã vứt vỏ chai đi rồi về phố Mai Hắc Đế uống nước, gọi điện thoại thông báo với Lân việc đánh ông Phong. Cho đến ngày 9/3, lực lượng công an đã lần lượt bắt giữ Nguyên, Cường, Minh, Lân và Bé, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.
Thông báo

