Lương y chữa bệnh miễn phí, xây nhà tình thương cho người nghèo

| Y tế

GiadinhNet - Với quan niệm mọi người khi mắc bệnh (không phân biệt giàu, nghèo) đều có quyền được chữa trị như nhau, 10 năm qua lương y Mai Văn Buội (SN 1952, ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã khám và điều trị cho trên 40.000 lượt bệnh nhân bằng thuốc Nam mà không lấy tiền.

 

Lương y Mai Văn Buội khám bệnh cho người dân trong xã. 	Ảnh: TG
Lương y Mai Văn Buội khám bệnh cho người dân trong xã. Ảnh: TG

 

Tuổi  cao, đức càng cao

Những ngày sau Tết Nguyên đán 2015, khi sắc Xuân còn tràn ngập, nhiều người say sưa với lễ hội, nhưng ông Mai Văn Buội lại bận bịu, lo lắng cùng bệnh nhân. Tết Ất Mùi 2015, phòng chẩn trị y học của ông Muội chỉ tạm ngừng khám bệnh, bốc thuốc cho mọi người đúng ngày mùng 1 Tết.

Ông Mai Văn Buội tâm sự: “Tết Nguyên đán vừa qua, tôi đã hứa với người thân trong gia đình sẽ nghỉ 3 ngày (từ 30 Tết đến mùng 2 Tết), nhưng cũng như nhiều năm trước, ngày 30 Tết có rất đông bệnh nhân đến bốc thuốc nên mùng 2 Tết tôi đã phải quay lại làm việc. Bệnh tật đâu kể ngày tháng, còn nhiều người tôi cho thuốc uống theo thang, đến mùng 2 Tết bệnh nhân hết thuốc, tôi phải khám lại và cho bệnh nhân thuốc mới”.

Ông Mai Văn Buội sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông theo học trung học phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng. Do đường sá đi lại khó khăn, trong những năm phổ thông, ông Buội xin ở trọ tại một ngôi chùa. Hàng ngày, sau khi học xong văn hóa, ông được những người trong chùa dạy về Đông y. Lúc ông tốt nghiệp phổ thông cũng là lúc ông nhận bằng y sĩ Đông y. Sau đó, ông Buội tham gia khám bệnh từ thiện ở các phòng thuốc Nam tại nhiều tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long và ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu phương thức chữa bệnh bằng thuốc Nam. Năm 1993, ông cùng gia đình chuyển về xã Thanh Sơn lập nghiệp.

Là lương y chuyên khám bệnh từ thiện, những năm đầu về sống ở Thanh Sơn, ông Buội phải tạm quên mình là thầy thuốc để lo nương rẫy. Ông Buội tâm sự: “Gia đình tôi có 5 người con. Về Thanh Sơn sống, vợ chồng phải lo sản xuất để có tiền cho con ăn học. Năm 2005, khi điều kiện kinh tế gia đình khấm khá, tôi mới thực hiện được mơ ước của đời mình là mở phòng khám từ thiện chữa trị cho người nghèo. Ban đầu, ngày chỉ có năm, bảy bệnh nhân trong vùng, sau đó số người bệnh tăng lên, nay vào khoảng 100 người/ngày. Ngoài bệnh nhân ở Đồng Nai còn có người đến từ Lâm Đồng, Bến Tre, Ninh Thuận...”.

Xây nhà tình thương cho hộ nghèo

Ông Nguyễn Văn Nam, ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết: “Vợ tôi bị bệnh thận, cao huyết áp và còn thường đau đầu, đột quỵ. Vợ tôi dùng thuốc do thầy Buội kê đã hơn một tháng, tình trạng đau đầu đã giảm, giờ vợ tôi không còn bị đột quỵ như trước. Nhà tôi nghèo, đến đây khám không có tiền nhưng thầy Buội rất tận tụy. Thầy Buội bảo sẽ cho thuốc đến khi nào vợ tôi hết bệnh mới thôi”.

Gia đình 7 người của bà Trương Thị Hồng là một hộ nghèo ở xã Thanh Sơn. Trong nhiều năm qua, phòng khám của lương y Mai Văn Buội trở thành địa chỉ quen thuộc với gia đình bà Hồng. Bà Hồng chia sẻ: “Vợ chồng tôi nghèo, đông con, cứ mắc bệnh là đến thầy Buội, gần 10 năm rồi mà chưa phải trả tiền. Thanh Sơn là xã miền núi của Đồng Nai, nơi đây dân nghèo, y tế thiếu thốn, phòng khám của thầy Buội đã chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều gia đình. Cảm phục lương y Buội nên dân vùng này gọi ông với tên thầy Út Nho”.

Theo lương y Mai Văn Buội, phòng khám bệnh của ông miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Hiện một số người thỉnh thoảng vẫn tặng ông nhiều loại cây thuốc Nam. Có gia đình kinh tế khá giả tự nguyện đóng góp tiền để ông mua cây thuốc, duy trì hoạt động phòng khám. Ngoài khám bệnh tại nhà, vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần, ông Buội còn khám bệnh, châm cứu, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn. Mỗi năm, gia đình ông Buội đóng góp khoảng 10 triệu đồng để xây nhà tình thương cho hộ nghèo trong xã.

Ở tuổi 63, ngoài thời gian khám chữa bệnh cho người nghèo, ông Buội vẫn không ngừng nghiên cứu các loại thảo dược để có những bài thuốc Nam phục vụ cho người dân. Tâm niệm của ông là được đồng hành cùng người bệnh đến hơi thở cuối cùng. Với những cống hiến của mình, ông Mai Văn Buội được Tổng Hội Y học Việt Nam vinh danh Lương y tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng.

Công Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.