Lưu manh kinh tế
GiadinhNet - Dư luận từng ồn ã rằng, ở Hà Nội, có một đại gia từng là dân “anh chị”, kiếm bộn tiền nhờ những thứ chẳng mấy sạch sẽ rồi dịch chuyển dần sang lĩnh vực bất động sản.
Ông ta nghiễm nhiên trở thành người được trọng vọng, được coi như người ban phát “ân huệ” cho dân nghèo. Nhưng đôi lúc gặp rắc rối với khách hàng, bản chất xưa vẫn lộ rõ qua cách ông ta hành xử.
Ở Quảng Ninh, thiên hạ cũng đồn có một đại gia trong lĩnh vực vệ sinh gì đấy, vốn là trùm thổ phỉ chuyên “đục khoét” các mỏ than. Ông ta cũng kiếm bộn nhờ than rồi lấy tiền đó dịch chuyển sang các lĩnh vực trong sạch khác, dần dần có vị thế, rồi cũng trở thành người được trọng vọng, thành hình mẫu đáng mơ ước.
Trên thực tế có những cá nhân từng “nhúng chàm” rồi trở thành doanh nhân thành đạt. Tội lỗi không bị phát hiện, họ toan tính rất giỏi sau quá khứ “không được sạch sẽ cho lắm” đó và tiếp tục gặt hái thêm cả núi tiền nữa một cách đàng hoàng. Không phải ai cũng tường tận về con đường đi lên của họ, nên trong mắt nhiều người, họ vẫn là những kẻ giàu sang, tốt bụng. Bản chất của họ chỉ bộc lộ qua cách hành xử cần cái tầm văn hóa, khi đó, khôn ngoan theo chất… lưu manh.
Thế nên ở ta mới có chuyện doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh với nhau không được thường ngấm ngầm thuê “đầu gấu” để “chơi” nhau, mới có các công ty TNHH chuyên đi đòi nợ thuê với nhân viên toàn “đầu gấu”. Hoặc mới có chuyện khách hàng mua đất, mua nhà của một vài doanh nghiệp bất động sản còn bị đánh sứt đầu mẻ trán khi tụ tập khiếu nại, đòi quyền lợi… Vì lúc này, bản chất cũ bộc lộ dù các “đại gia” đã “rửa tay” làm lại cuộc đời (trong toan tính) từ rất lâu.
Hay ở một tỉnh miền Nam, trong khi chúng ta đang kêu gọi vốn FDI, khi doanh nghiệp nước ngoài mang đến không khí năng động, giải quyết việc làm, thì doanh nghiệp của ta lại dùng “luật rừng” là thuê người đổ đất lấp lối vào một công ty nước ngoài do mâu thuẫn về tiền bạc.
Nhưng xóa hết quá khứ để trở thành người tốt, một cách có ý đồ, cũng còn đỡ. Tệ hại hơn là xu hướng hành xử kém văn minh, thậm chí lưu manh trong làm ăn của doanh nghiệp mình như câu chuyện lấp đất cổng doanh nghiệp Nhật kia đang được “áp dụng” ngày càng nhiều. Họ còn lưu manh trong quan hệ với người có quyền, với các lực lượng thực thi luật pháp để lách luật trục lợi…, hoặc lưu manh trong cạnh tranh trên sân nhà, rốt cuộc cùng khiến nhau thua cuộc trước đối thủ từ sân khách.
Vấn đề là, không khó để nhận biết họ nhưng sao những kẻ đó vẫn tồn tại.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội