Cay đắng khi phải ra tòa ly hôn dù chưa làm đám cưới
Tâm sựTôi phát hiện vợ đi nhà nghỉ với người đàn ông khác khi chỉ còn chưa đầy tuần nữa tổ chức tiệc cưới.
Tôi chìm đắm trong đau khổ, sống lay lắt qua ngày để chăm con, còn người tình chỉ xin lỗi bằng những lời nói suông.
Tôi phát hiện vợ đi nhà nghỉ với người đàn ông khác khi chỉ còn chưa đầy tuần nữa tổ chức tiệc cưới.
GiadinhNet- Sau nhiều giờ lẩn trốn, nhận thức không thể thoát tội, Ma Văn Tuân (30 tuổi) đã tới cơ quan công an đầu thú.
GiadinhNet- Đang trong thời gian chờ tòa giải quyết thủ tục ly hôn, chị Hoa đã bị chồng xuống tay giết hại.
Tôi và và vợ cũ là bạn học chung từ thời phổ thông. Là thành viên chơi trong một nhóm vô cùng thân thiết, chúng tôi thầm để ý nhau và tình cảm phát triển lên thành tình yêu lúc nào không biết.
Chuyện thật như đùa này lại xảy ra với chính Ly. Sau khi ly hôn, cô muốn trả thù nên quyết thay đổi rồi tán ngược lại chồng. Nào ngờ đâu, chẳng bao lâu sau anh đã đổ đứ đừ, đòi ly hôn vợ mới quay về với vợ cũ.
Một người hàng xóm của cặp đôi là Steve Purton, hiện đang sống ở tầng hai và làm nghề thủ công, vào thời điểm đó nói rằng anh ấy “nghĩ có một quả bom vừa phát nổ”.
GiadinhNet - Không phải đến bây giờ khi thông tin ông bầu Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh ly hôn đã được xác định, người hâm mộ mới ngỡ ngàng, trước đó đã từng có nhiều nhiều dấu hiệu báo trước "giông tố".
Ngọc đã vội vàng ly hôn khi chứng kiến chồng đi nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Để rồi bây giờ khi biết sự thật, cô giận mình bao nhiêu, lại càng thương chồng bấy nhiêu.
Có vẻ như sau nhiều năm tôi âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn không lên tiếng phản kháng, họ quên mất rằng chính tôi mới là người chủ trong cái nhà này và điều họ có nằm mơ cũng không ngờ, chính con trai họ mới là kẻ có vấn đề chứ không phải là tôi.
Khi Dương ly hôn chồng, tôi luôn ở bên lo lắng và giúp đỡ cho cô ấy. Từ dạo đó, cô ấy thường xuyên qua nhà chơi với vợ chồng tôi.
Khi sự việc chưa rõ mười mươi, người vợ này không biết nên ứng xử thế nào cho “vẹn cả đôi đường”.
Nhìn lá đơn vợ để trên bàn, tôi cứng họng, không nói được lời nào. Cảm giác căm phẫn, cay cú dồn lên tận cổ. Tôi tự hỏi có phải vợ “sướng quá hóa điên” hay không?
Tài sản chúng tôi chẳng có gì vì chồng làm không đủ ăn, mua cái xe hoặc cái điện thoại vợ phải cho thêm tiền.
Cô nhận ly rượu song không uống, mà đặt xuống bàn trong sự ngạc nhiên của anh. Cô cười tươi tắn...
Sau vài ngày theo dõi, tôi chết lặng khi phát hiện chồng tôi có vợ hai và một đứa con trai bên ngoài.
Chỉ vì lý do này mà cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm của họ kết thúc, khi biết sự tình, vợ chỉ biết tự trách mình mà thôi.