Mắc bẫy tình vì mê sắc dục

| Tâm sự

Cô người tình biết hết địa chỉ nhà, số điện thoại bàn, không chịu buông tôi. Cô ấy ra điều kiện: một là cưới, hai là mua nhà. Tôi lấy tiền đâu mà mua chứ. Nếu không cô ấy sẽ đến tận nhà gặp vợ con tôi nói chuyện 3 mặt một lời.

Tôi là người Bắc, kết hôn 7 năm, có 2 con, kinh tế vừa phải. Vợ tôi ngoan hiền nhưng đời sống vợ chồng không như ý, có thể do tôi không biết cách chiều vợ. Tôi công nhận không khéo ăn nói, đôi khi hơi nóng tính. Vợ tôi là người phụ nữ truyền thống nên chuyện chăn gối chúng tôi đều không hào hứng, cô ấy chỉ chiều tôi theo nghĩa vụ của người vợ.

Cuộc sống ngày càng nhàm chán, nhưng tôi không bao giờ có ý định phá vỡ tổ ấm của mình vì những bất hòa chăn gối đó. Cho đến một lần cách đây 2 năm, tôi tình cờ quen một cô gái người miền Trung. Đi công tác xa nhà dài ngày, ban đầu tôi nghĩ chỉ quen cho vui thôi, không ngờ chúng tôi rất hợp nhau, đặc biệt là chuyện ấy. Nhiều lúc tôi ước gì vợ mình hoàn hảo như người tình, chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc.

Khi ở bên cô ấy, tôi có cảm giác vui vẻ, được quan tâm, chăm sóc. Lúc đầu tôi nói dối đang ly thân với vợ, chuẩn bị ra tòa nên cô ấy cũng có vẻ thương mến và sẵn lòng chờ đợi. Cô là gái chưa chồng, từng trải, lúc đầu là tình yêu đẹp, dần dần cô ấy đòi xe, đòi cái này cái kia, mà bắt tôi phải cưới. Tôi nhiều lần hứa hẹn giải quyết chuyên gia đình để đến với cô ấy, đến lúc phải về với gia đình tôi không thể bỏ nơi tôi đã bấy lâu nay xây dựng.

Tôi nghĩ đến việc chia tay, thứ nhất để cô ấy còn lấy chồng, mình đâu dối người ta mãi được; thứ 2 vợ tôi mà biết chắc chắn cô sẽ không tha thứ. Thật không may, cô người tình biết hết địa chỉ nhà, số điện thoại bàn, không chịu buông tôi. Cô ấy ra điều kiện: một là cưới, hai là mua nhà cho cô ấy. Tôi lấy tiền đâu mà mua nhà chứ, nếu không cô ấy sẽ đến tận nhà gặp vợ con tôi nói chuyện 3 mặt một lời.

Giờ tôi đang rối bời, chả lẽ tôi bị trả giá cho việc ham vui ngoài đường của mình là như thế này sao, gia đình họ hàng tôi rất gia giáo, mọi người biết chuyện tôi nhục lắm. Tôi có nên thú tội và xin vợ tha thứ? Mà cũng không biết vợ có tha thứ không? Không ngờ cô người tình của tôi lại trơ trẽn như vậy, bây giờ tôi mới thấy mình sai lầm, chỉ vì sắc dục, phản bội vợ con mà ra nông nỗi này. Xin cho tôi một lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Theo Doanh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.