Mắc cạn trong cái bẫy sung sướng!
GiadinhNet - Vài ngày sau quyết định hạ lãi suất huy động tín dụng ngắn hạn xuống 8% của Ngân hàng Nhà nước, gần như các nhà băng trong cả nước đều răm rắp thực hiện theo.
Mức lãi suất niêm yết lại một lần nữa đi theo một đường thẳng băng đến lạ kỳ và mức lãi suất cho vay đương nhiên cũng có những rục rịch biến chuyển theo chiều hướng có lợi hơn cho nền kinh tế. Nếu nhìn bề ngoài, người ta dễ có cảm giác thị trường tín dụng cuối năm đang “sóng yên biển lặng” như những gì mệnh lệnh hành chính của cơ quan chủ quản áp đặt. Tuy nhiên, đi sâu vào bản chất bên trong thì không vậy! Đã và đang có một đợt “sóng ngầm” trào sôi khắp nơi, đặc biệt là với những nhà băng hạng trung và nhỏ. Một đợt sóng ngầm của các biến tướng trong lãi suất lại tiếp tục dâng lên. Nhà băng niêm yết lãi suất chỉ 8% nhưng người gửi vẫn có thể nhận được thêm vài ba phần trăm “tặng thêm” bên ngoài hợp đồng tín dụng với cam kết kèm theo “không được rút trước hạn” và… “không được tiết lộ”!
Chuyện lách luật lãi suất của các nhà băng lâu nay chẳng phải là chuyện lạ. Trước đây, khi lãi suất huy động hạ xuống 12% rồi 9% người ta đã thấy chuyện này xảy ra như cơm bữa ở không ít ngân hàng. Người ta đã tìm đủ mọi cách để giữ chân khách hàng với các chiêu trò như tặng quà, tặng thẻ mua hàng, tặng % lãi suất bên ngoài… Các lần hạ lãi suất trước đây đã vậy, lần hạ này xét về thời điểm có vẻ như còn gây căng thẳng và sóng gió nhiều hơn. Bởi, nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng cho hay, thời điểm cuối năm luôn là giai đoạn căng thẳng nhất về thanh khoản với các nhà băng. Vậy nên, khi lãi suất tiết kiệm thoái lui, người gửi tiền sẽ có những so đo hơn thiệt với sự sinh lợi mà khoản tiền của mình đưa lại. Khi đó, việc đầu tư vào kênh nào sẽ được người có tiền đưa lên bàn cân để tính toán. Lãi suất hạ, vì thế là một nỗi lo lớn đối với các ngân hàng nhất là khi “mùa rút tiền” cuối năm đang tới. Thế nên không khó ngạc nhiên khi cơn sóng ngầm “lách luật” đang hiện diện.