Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mặn đắng cảnh đời cô gái nghèo đi "ở đợ" bị cưỡng hiếp

Thứ năm, 16:00 14/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Thương bố mẹ bị tâm thần, nát rượu, thương đàn em thơ hằng ngày phải nhịn đói vì thiếu ăn, cô gái nhỏ bé Đào Thị Hạnh nhắm mắt đi làm ô sin cho người ta, với hy vọng giúp gia đình bớt phần nào gánh nặng.

Mặn đắng cảnh đời cô gái nghèo đi "ở đợ" bị cưỡng hiếp 1

Hạnh bên đứa con trai và người bố của mình.

Thế nhưng, định mệnh quá nghiệt ngã với giấc mơ nhọc nhằn ấy. Em đã bị chính đứa con trai của chủ nhà cưỡng hiếp. Vác bụng bầu về quê với tâm trạng ê chề, em phải sống chung với những lời đàm tiếu của người đời. Nhưng, vượt qua tất cả, Hạnh đã sinh con, cố gắng vực dậy lại gia đình, dù cô gái bất hạnh biết rõ muôn vàn khó khăn cuộc sống đang chờ mình phía trước.

Câu chuyện đời thấm đầy nước mắt

Chiều mưa, gió lạnh, chúng tôi ngược về mảnh đất miền biển thăm lại cô bé Đào Thị Hạnh (SN 1989), ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Phía trong căn nhà nhỏ tồi tàn, không có vật gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế xiêu vẹo gần sập. Phải nhờ những người họ hàng đi tìm giúp, chúng tôi mới gặp được Hạnh. Cô gái bước vào sân với chiếc liềm trên tay, trông em gầy đi nhiều hơn so với mấy năm về trước. Khẽ cười trừ vì bộ dạng mới từ ngoài đồng về của mình, cô gái trẻ bẽn lẽn chào mọi người rồi ôm vội đứa con trai của mình trong lòng. Uống chén nước lạnh, cô gái bắt đầu chia sẻ cho chúng tôi về ký ức kinh hoàng năm xưa và cuộc sống hiện tại của mình.

Bố mẹ Hạnh là ông Đào Đức và bà Lê Thị Nguyệt (cùng sinh năm 1960) có tới 4 người con. Trước khi đến với nhau, hai ông bà đã có những biểu hiện khác thường về mặt tâm lý. Sau khi sinh 4 người con, cả ông Đức và bà Nguyệt bắt đầu có dấu hiệu nặng về bệnh thần kinh. Ông Đức suốt ngày lang thang khắp nơi, không những thế, ông còn vùi mình trong men rượu tối ngày. Nghèo đói, bệnh tật, vậy mà hai ông bà… sinh nở sòn sòn khiến kinh tế gia đình chìm trong cái vòng luẩn quẩn, quanh năm thiếu thốn.

Sự bí bách ấy khiến Hạnh phải lăn lộn ra đời sớm. Mới 8 tuổi đầu, em đã phải cậy nhờ đến một người trong xóm giới thiệu đến ở đợ cho gia đình ông Lê Thanh Đ (xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Làm quần quật đủ thứ việc cho nhà chủ bằng đôi tay bé nhỏ, cô bé ngây thơ năm ấy chỉ mong kiếm chút tiền về cứu đói cho gia đình. Nhưng thay vì được trả công, Hạnh thường xuyên phải chịu những lời hăm dọa, bị ngược đãi và không được nhận bất kỳ đồng lương nào. Họa hoằn lắm, nhà chủ mới cho em yến gạo mang về cho bố mẹ.

Cuộc sống khốn khổ cứ thế trôi đi cho đến một ngày, em bị chính đứa con trai của chủ nhà cưỡng hiếp. Đôi mắt xa xăm như muốn lảng tránh dòng ký ức, Hạnh kể lại bằng giọng kinh hoàng: "Đó là một ngày tháng 8/2010, em đang ở trong phòng bỗng thấy Lê Đức N giật cửa xông vào. Hoảng sợ, em liền mở cửa chạy ra ngoài nhưng tên đó đã túm tay em lại, vật em ra giường…". Nói đến đây, Hạnh im lặng, những giọt nước mắt cay đắng chảy dài trên má. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, gã trai đồi bại còn tiếp tục vào phòng và cưỡng hiếp em lần nữa. Sau khi xong xuôi, tên yêu râu xanh lớn tiếng: "Mày không được nói chuyện này với ai, nói là tao giết".

Sau hai lần giở trò đồi bại với Hạnh, hắn đã vào TP. Vinh (Nghệ An) học đại học. Trong khoảng thời gian đó, nhiều lần thấy cậu chủ về thăm nhà, Hạnh khủng hoảng tinh thần trầm trọng song vẫn phải cố tỏ ra bình thường, xem như chưa xảy ra chuyện gì. Sống trong tâm trạng sợ hãi, lo lắng thời gian dài, không thể chịu nổi, em đành liều kể hết mọi chuyện cho gia đình ông Đ. Thế nhưng, khi vừa nghe xong, vợ ông Đ liền thách thức: "Chuyện mi (mày -pv) ăn nằm với con tao thì nói với tao có ý nghĩa gì, có giỏi thì mi đi nói cho hàng xóm đi, rồi tao công nhận mọi việc". Ấm ức, nhưng Hạnh đành im lặng vì biết thân phận mình. Đến ngày 28/12/2010 (Âm lịch), Hạnh về quê ăn Tết. Sau đó, mặc dù ông Đ đến nhà để đón Hạnh trở lại làm việc nhưng quá sợ hãi, nên cô gái đã từ chối, không đến ở đó nữa. Cô bé không hề biết, kết quả của cái ngày kinh hoàng ấy đã khiến mình mang giọt máu đang từng ngày lớn dần lên của kẻ đồi bại kia trong bụng.
 
Mặn đắng cảnh đời cô gái nghèo đi "ở đợ" bị cưỡng hiếp 2

Ngôi nhà nhỏ, nơi sinh sống của đại gia đình nghèo.

Nghị lực sống của cô gái nghèo bất hạnh

Sinh con trong sự tủi nhục, tiếng xì xầm to nhỏ của người đời, Hạnh vẫn bản lĩnh vực dậy, cáng đáng mọi công việc trong gia đình, nuôi con trai khỏe mạnh. Hạnh khoe: "Hiện nay, con của em đã được 3 tuổi rồi, ơn trời dù thiếu ăn nhưng cháu vẫn khỏe mạnh, không ốm yếu như những đứa trẻ khác. Gia cảnh của gia đình em giờ đã khá hơn xưa chút ít nhưng vẫn thuộc dạng nghèo nhất của xã Diễn Hải. Bố mẹ bệnh càng ngày càng nặng, hai em kế của em đã đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền về nuôi gia đình, nhưng số nhà em nó vậy rồi. Cái nghèo vẫn đeo đuổi đến hết đời", nói đoạn Hạnh nở nụ cười gượng gạo.

Ông Lê Hồng Thịnh (trưởng xóm 5) cho hay: "Nhìn gia đình ông Đức như vậy, mọi người ai cũng thương hại, nhưng mức sống của người dân nơi đây đều nghèo cả nên cũng chỉ giúp được bát gạo, con cá đánh bắt được thôi". Ông Thịnh nhìn Hạnh rồi nói thêm: "Hạnh là cháu bé nghị lực, em đã vượt qua dư luận để sống, nuôi con, bố mẹ và các em. Giờ đây, người dân trong làng này không ai cười nhạo Hạnh nữa. Hiện nó còn biết trồng lạc, trồng ngô nữa đấy".

Trước đây, vì ông bà Đức bệnh tật, không làm chủ được hành vi của mình, nên căn nhà gia đình Hạnh lúc nào cũng tan hoang, xơ xác. Bà Nguyệt suốt ngày lang thang ra mép biển nhặt quần áo rách lôi về nhà không kể trời nắng hay mưa. Ông Đức suốt ngày nát rượu, hy hữu lắm người ta mới thấy ông tỉnh táo một ngày. Do vậy, gạo nấu ăn của gia đình cũng phải đi gửi nhà hàng xóm, khi nào nấu cơm, thì đến lấy gạo về chứ để ở nhà là không còn gạo để ăn. Nhưng từ khi Hạnh trở về nhà, phần gạo được đưa về lại gia đình.

Thấy hoàn cảnh khó khăn, hai người em gái của Hạnh là Đào Thị Phúc và Đào Thị Ly cũng phụ chị, bươn trải ra Hà Nội làm thuê làm mướn kiếm tiền về nuôi gia đình. Tết năm 2013, sau một năm trời làm lụng, chắt chiu, Phúc và Ly đã góp được số tiền gần chục triệu đồng. Ý định ban đầu sẽ về nhà mua ít đồ sắm tết, xây bờ bao xung quanh nhà. Thế nhưng, khi mọi dự định còn đang ấp ủ thì toàn bộ số tiền ít ỏi dành dụm được bỗng không cánh mà bay. "Hôm đó là mồng 5 Tết, sau khi đám bạn vào chơi ra về, bọn em kiểm tra đột xuất thì phát hiện tiền không còn nữa. Cả gia đình không còn nước mắt mà khóc", Hạnh nức nở.

Mất sạch tiền, Hạnh lại xoay xở khắp nơi vay mượn về cho hai đứa em có lộ phí đi làm thuê. Không biết rồi đây, những con người nơi đây sẽ sống thế nào khi cái vòng đói nghèo luẩn quẩn cứ bám lấy họ không rời. Trước lúc chia tay, khi chúng tôi hỏi người cha đứa trẻ có quan tâm, xuống thăm mẹ con không, đôi mắt em bỗng đỏ hoe, Hạnh bảo: "Em sẽ một mình nuôi con, chăm lo bố mẹ cho đến khi em không còn sức khỏe".

*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
 

"Em đã phải đấu tranhđể tố cáo kẻ hại đời mình"

Rời nhà ông Lê Thanh Đ bỏ lại ký ức kinh hoàng, Hạnh khăn gói ra Hà Nội làm thuê mà không hề biết mình đã mang thai. Mãi đến khi cô thấy trong người "khang khác", rồi đau bụng dữ dội phải đến bệnh việc khám, mọi chuyện mới vỡ lở. Quá bất ngờ và đau đớn, Hạnh phải chấp nhận về quê trong tủi nhục, ê chề để chờ ngày đơn thân sinh nở. Đến ngày 15/5/2011 (Âm lịch), cô đã sinh một bé trai bụ bẫm đặt tên là Đào Công Thành. Nhìn thấy con cất tiếng khóc chào đời trong cảnh không cha, Hạnh uất ức đến rơi nước mắt. Cô tâm sự: "Nỗi sợ hãi vì ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn nguyên vẹn, em đã phải đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, em quyết định phải lên tiếng tố cáo hành vi hãm hiếp của Lê Đức N đối với mình. Kẻ đã hại đời em xứng đáng phải trả giá cho tội ác tày trời của hắn".

Kim Long - Hồng Điệp

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”. Đáng chú ý, nhiều người đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 76 tuổi mang hơn 2 tỷ đồng đến ngân hàng yêu cầu chuyển gấp “cứu con bị tai nạn”, nhân viên nghi có dấu hiệu bị lừa đảo nên trình báo công an, kịp thời ngăn chặn.

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Top