Mang họa chỉ vì chửi bậy
Không chịu được những tiếng chửi bới của người đàn bà cùng thôn, Thư đã cùng con dâu có hành vi làm nhục đối thủ.
Cho rằng mình bị xử oan, bị cáo Đàm Thị Thư (54 tuổi, trú ở thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã gửi đơn kháng cáo đến phiên tòa phúc thẩm, TAND Hà Nội. Cùng vướng vòng lao lý, Nguyễn Thị Tám (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy An (22 tuổi) cùng trú ở thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh và đều là con dâu của bị cáo Thư cũng đệ đơn đề nghị cấp tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi làm nhục người khác, theo hướng không phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết.
Ngược lại, chị Đàm Thị Hoa (40 tuổi, ở cùng thôn với các bị cáo) - bị hại trong vụ án lại đề nghị pháp luật cần xử lý mẹ con bị cáo Thư nghiêm khắc hơn.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Sóc Sơn, do có mâu thuẫn từ trước nên sáng 29/10/2014, chị Hoa đi xe đạp ngang qua cổng nhà Thư và lên tiếng chửi đổng. Cho rằng chị Hoa rủa cả họ hàng, gốc rễ nhà mình, Thư đã đuổi theo để đôi co. Được mọi người can ngăn, cuộc khẩu chiến nhanh chóng dừng lại. Nhưng khi trở về nhà, Thư vẫn có tâm trạng ấm ức.
Bất chợt, người đàn bà này nảy ra ý nghĩ và chuẩn bị mồi rơm để sẵn sàng đáp trả nếu chị Hoa tiếp tục gây sự. Toan tính của Thư đã nhanh chóng trở thành hiện thực bởi sau khi va chạm lần thứ nhất không lâu, chị Hoa lại đạp xe qua và tiếp tục văng ra những lời lẽ rất tục tĩu.
Không nhịn được trước những tiếng chửi bậy ngoa ngoắt, Thư lao ra đẩy ngã chị Hoa. Dù vậy, chị Hoa vẫn lớn tiếng chửi khiến Thư không thể kiềm chế và giằng co với đối thủ. Nghe tiếng mẹ chồng xô xát ngoài ngõ, Tám và An cũng chạy ra trợ chiến.
Tại đây, Tám túm đầu bị hại đập xuống đường, trong khi Thư và An vừa giữ chân, vừa cào cấu, đồng thời lột phăng chiếc quần của chị Hoa. Khi được mọi người tới can ngăn, chị Hoa kéo lại trang phục nhưng miệng vẫn không bớt lời chửi bới đối phương thậm tệ.
Vì thế, Thư chạy vào nhà lấy mồi rơm ra châm lửa, rồi gí vào “vùng kín” chị Hoa. Trời mưa làm mồi rơm tắt lửa, Thư liền quay sang bảo Tám vào nhà lấy mồi lửa thứ hai. Thế rồi mẹ con Thư đã thiêu cháy một mảng quần khiến chị Hoa bị bỏng nhẹ.
Quá trình điều tra xác định, chị Hoa tổn hại 2% sức khỏe ở vùng đầu và trình bày với cơ quan công an sự việc bị làm nhục như nêu trên. Trong khi ấy, Thư cùng các con dâu không thừa nhận việc làm nhục và đốt “vùng kín” bị hại. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo tiếp tục phủ nhận hành vi mà bị hại tố cáo.
Cả 2 con dâu của Thư đều cho rằng, bản thân không đánh và không làm nhục chị Hoa. Còn Thư chỉ thừa nhận có xô xát và vật lộn với chị Hoa, dẫn đến trang phục của bị hại bị xộc xệch.
Mặc dù các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố, song căn cứ vào lời khai của bị hại, bị cáo, nhân chứng cùng vật chứng thu giữ ngày 9/10/2015, TAND huyện Sóc Sơn khẳng định Thư cùng đồng phạm đã phạm vào tội Làm nhục người khác, theo Điều 121Bộ luật hình sự. Từ đó, HĐXX sơ thẩm đã lần lượt tuyên tuyên phạt ba mẹ con Thư từ 6 tháng tù đến 15 tháng tù giam.
Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội đã triệu tập các bị cáo, bị hại và hàng loạt nhân chứng để xét xử theo trình tự phúc thẩm. Tuy nhiên, do có quá nhiều người làm chứng vắng mặt nên phiên xử buộc phải trì hoãn lại.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Theo An ninh Thủ đô

Lừa đảo hơn 1,7 tỉ đồng, chủ hụi lãnh 9 năm tù
Xã hội - 1 giờ trướcLừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng, bị cáo Phan Cẩm Hằng, nữ chủ hụi ở Bạc Liêu vừa bị TAND tỉnh này tuyên phạt 9 năm tù.

Bắt người cướp giật túi xách nữ du khách New Zealand tham quan Hội An
Xã hội - 3 giờ trướcThấy nữ du khách nước ngoài đang đi xe đạp trên đường ở Hội An, nam thanh niên chạy xe máy phía sau áp sát, giật túi xách có tiền, điện thoại rồi tẩu thoát.

Xe tải đang chạy rơi bánh văng trúng người ngồi trên xe máy dẫn đến tử vong
Xã hội - 3 giờ trướcXe tải đang lưu thông thì bất ngờ văng bánh ra ngoài trúng vào một người đàn ông ở Thanh Hóa đang ngồi trên xe máy đậu bên đường. Hậu quả, người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận
Xã hội - 4 giờ trướcChiều 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp Phan Thị Mai Hương (44 tuổi, ngụ huyện Bắc Bình) và Nguyễn Thị Thu Hồng (36 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi kích động gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích và một số hành vi khác.

Đối tượng Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đã bị bắt tại Bình Thuận
Xã hội - 4 giờ trướcPhát hiện công an đến kiểm tra, đối tượng đã rời khỏi khách sạn, tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ tại quán cà phê.

Thống nhất khởi tố vụ án liên quan sản phẩm kem chống nắng của công ty chồng Đoàn Di Băng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi Sở Y tế Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) công an tỉnh, các cơ quan chức năng đã họp khẩn và thống nhất khởi tố vụ án hình sự đối với sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để điều tra dấu hiệu sản xuất hàng giả.

Khởi tố 8 bị can về tội ‘mua bán trái phép hóa đơn’
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Bỏ trốn vào TP.HCM khi nhận án tù lừa đảo
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Tưởng Tuấn Anh bị cơ quan chức năng tuyên phạt 39 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối tượng này trốn vào TP.HCM để tránh thi hành án nhưng bị bắt sau đó.

Livestream 'nhạy cảm' trên mạng xã hội, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị kẻ gian quay lại video, tống tiền
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Làm theo nhiệm vụ "livestream hở ngực" trên mạng xã hội Mango, chị M. (22 tuổi, trú Hà Nội) đã bị một đối tượng quay video lại và đe dọa tống tiền.

Bắc Kạn: Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị chém lìa ngón tay
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí tại quán Phong Bi-a, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, một thanh niên bị chém đứt lìa đốt ngón tay.

Phẫn nộ clip nghi vấn chồng hành hung vợ dã man lúc rạng sáng
Pháp luậtGĐXH - Trong clip, người đàn ông nhẫn tâm dùng tay, chân đấm, đá liên tiếp vào người phụ nữ. Dù người phụ nữ liên tục van xin nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại.