Mang quà đến nhà bạn trai, tôi suýt ngất vì phòng bếp bốc mùi, xung quanh đầy bụi bẩn mà gia đình anh vẫn thản nhiên ngồi ăn uống

| Tâm sự

Thật không ngờ, nhà bạn trai tôi lại sống kiểu buông thả và cẩu thả đến vậy.

Năm nay tôi 29 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình được mọi người khen ngợi là xinh xắn, trẻ trung so với tuổi thật. Tôi và Trí yêu nhau được 3 năm nay rồi nhưng tôi chỉ đến nhà anh chơi đúng một lần duy nhất là vào dịp Tết năm nay. Tôi nghĩ chưa cưới hỏi thì nên hạn chế đến nhà bạn trai, tránh để hàng xóm lời ra tiếng vào không hay.

Chủ nhật tuần trước, Trí cầu hôn tôi bằng chiếc nhẫn vàng có khắc tên 2 đứa. Tôi hạnh phúc đồng ý. Chúng tôi đều đã đến tuổi kết hôn, yêu nhau cũng lâu rồi, đã đến lúc về một nhà, xây dựng mái ấm. Đêm đó, chúng tôi bàn bạc, vẽ ra biết bao nhiêu cảnh tươi đẹp khi về chung nhà.

Chiều hôm qua, tôi đến nhà bạn trai đột xuất mà không báo trước cho Trí biết. Anh đang trực ở cơ quan nên không có ở nhà. Chẳng là tôi ghé qua siêu thị mua ít thịt cá tươi ngon, sẵn tiện đem một phần sang biếu bố mẹ chồng tương lai. Đến nhà, tôi sửng sốt khi thấy gia đình anh đang nhậu nhẹt rất đông, toàn là mấy anh trai Trí và bố mẹ Trí chứ không có người ngoài nhưng không khí nhậu lại rất xôm tụ. Họ nhậu xỉn rồi nói những câu tục tĩu, vô văn hóa. Họ còn nhìn tôi một lượt rồi đưa ra lời nhận xét khiếm nhã và cười ha hả khoái trí. Mẹ Trí dắt tôi vào nhà ngồi chơi rồi quay lại bàn nhậu; tôi nhìn một lượt thì khó chịu vô cùng khi thấy căn nhà bừa bộn, lông chó mèo khắp nơi.

Mang quà đến nhà bạn trai, tôi suýt ngất vì phòng bếp bốc mùi, xung quanh đầy bụi bẩn mà gia đình anh vẫn thản nhiên ngồi ăn uống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi để ý thấy lọ hoa trên bàn đã héo úa, nước bốc mùi thum thủm khắp phòng mà chẳng ai thay. Trên bàn ghế phủ một lớp bụi đến mức có thể vẽ lên được mà chẳng ai lau chùi. Đem thịt xuống bỏ tủ lạnh, tôi càng choáng bởi trong tủ đủ thứ đồ linh tinh. Từ quả chanh đã khô quéo đến rau úng thúi. Thịt cá thì để lung tung nên dây mùi qua ngăn lạnh và đá uống.

Sau lần đến nhà bạn trai, tôi bắt đầu hoang mang, khó chịu về lối sống của gia đình họ. 3 người anh trai của Trí đều chưa có vợ, họ sống kiểu buông thả, thích nhậu nhẹt hơn đi làm. Mẹ Trí cũng vậy, tuy là phụ nữ nhưng vẫn thích nhậu, lời nói cũng không mấy nhẹ nhàng, lịch sự. Tôi xin phép đi về, họ vẫn lạnh nhạt chứ không chào đón như đợt Tết. Tôi có cảm giác nhục nhã, ê chề vì không được nhà bạn trai đón tiếp, cứ coi mình như không khí vậy.

Tôi muốn trả nhẫn cầu hôn vì sợ cuộc sống làm dâu trong một gia đình như vậy. Nhưng tôi cũng tiếc cho mối tình 3 năm của minh và nhận thấy Trí vẫn là một người đàn ông tốt. Tôi có nên tiếp tục chuyện cưới hỏi không hay cân nhắc lại? Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.