Mất chồng vào tay em họ chỉ vì mải việc

| Gia đình

GiadinhNet - Thương cô em họ chồng mất sớm, một mình bươn chải nuôi hai con, lại được lời nhờ của dì ruột nên chị Quỳnh Thương (Thanh Xuân, Hà Nội) đồng ý đón ba mẹ con Hải Thương lên sống chung.

Từ khi có gia đình em họ lên sống cùng, chị Quỳnh Thương cũng bớt đi một khoản phải thuê osin. Bản thân em họ chị Thương cũng phải bươn chải, nửa ngày đi làm osin nhà khác, nửa ngày còn lại làm giúp việc cho nhà chị họ, coi như hình thức trả ơn. Để tạo điều kiện cho em họ, buổi tối chị cũng khuyến khích em họ đi làm thêm giúp việc trong các gia đình trong khu để có thêm đồng ra đồng vào.

Có em họ sống cùng, chị Thương chuyển giao việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa cho em, tự cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, về nhà trễ hơn một chút. Ngay đến việc chăm sóc mấy giò lan mà chồng chị yêu thích, vẫn ngắm hoa, uống trà vào mỗi sáng sớm, chị Thương cũng giao luôn cho cô em. Sự siêng năng, chăm chỉ của em họ khiến cả nhà chị Thương rất hài lòng, an tâm.

Cũng từ ngày có em họ, chị Thương dồn tâm nhiều hơn cho công việc. Những chuyến công tác xa nhà, chị có đi vắng cũng cảm thấy yên tâm hơn vì ở nhà đã có mẹ con Huyền chăm sóc. Chị Thương cũng có thời gian gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ đối tác, tham gia các cuộc họp, tham dự các lớp học nâng cao... Cứ thế công việc cuốn chị đi, chị cũng đạt nhiều thành tựu trong công việc nhiều hơn.

Rồi Thương được thăng chức. Có hôm trở về nhà thông báo tin vui với chồng nhưng anh không quá vồ vập và vui vẻ nữa, chị Thương cũng có chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi không thấy chồng nói gì nữa, chị thầm nghĩ có thể anh không vui vì đợt này mình vắng nhà nhiều. Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ vụt qua, chị Thương lại dồn tâm cho những mục tiêu lớn hơn trong công việc.

Có đợt, chị được thưởng một chuyến du lịch nước ngoài do có sự tăng trưởng vượt bậc trong doanh thu mang lại, chị về nhà báo chồng để cả hai cùng đi. Nhưng anh chỉ thông báo ngắn gọn rằng mình vướng công việc không thể đi được. Chị giận chồng nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ phần thưởng bao người ao ước đó.

Tối ấy, chị trở về nhà, gọi điện nhiều cuộc mà không thấy anh ra đón. Dù rất bực mình, nhưng chị đủ kiềm chế để tự gọi taxi về. Về đến nhà, chị đã rất ngạc nhiên vì không gian yên tĩnh vắng lặng. Đẩy cửa vào phòng, chị ngỡ ngàng khi chồng và cô em họ đang âu yếm nhau trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng chị. Chị đã sốc, ngã khụy và ngay lập tức phải vào viện cấp cứu.

"Tôi đã từng nghĩ rằng, sau này công việc tốt, tôi sẽ giúp cô ta (em họ) trở thành nhân viên công ty tôi. Tôi không ngờ tôi đã nuôi ong tay áo. Chồng tôi và cô ta đã phản bội tôi một cách trắng trợn đến như vậy.", chị Thương chua xót kể lại sau chuỗi ngày bình tâm trở lại.

Trên thực tế, có không ít những tình huống "lửa gần rơm" khiến những cuộc tình tréo ngoe như vậy đã xảy ra. Nói về việc của mình, Thành - chồng chị Thương tâm sự: Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, nhưng lần này đã thật sự phạm sai lầm không thể bào chữa. Vợ tôi muốn nặng nhẹ, trừng phạt tôi thế nào cũng được. Nhưng, giá mà cô ấy đừng quá mải mê công việc, đừng thả lỏng tôi và cô em vợ thì có lẽ đã không đến nông nỗi này”.

Nghe những lời này, hẳn chị Thương và không ít bà vợ sẽ giãy nảy cho đó chỉ là lời bao biện của các ông ham của lạ.

Tuy nhiên, theo các chuyên viên tâm lý, đó lại là phút nói thật. Đối với những trường hợp ngoại tình đã kể, xuất phát điểm không chỉ đơn thuần là khát khao tình dục, mà là những cảm xúc mới mẻ, sự hàm ơn đến từ sự quan tâm của người khác dành cho mình. Cảm xúc ban đầu này là vô tư và tích cực, nhưng hai người khác giới ở cạnh nhau, quan tâm đến nhau thì lâu dần sẽ phát sinh tình cảm và dẫn đến hành động sai.

Đặc điểm tâm lý của con người là khi không hoặc ít nhận được sự chăm sóc của người bạn đời, người ta dễ xúc động, nảy nở tình cảm trước sự quan tâm của người khác giới, nhất là khi sự quan tâm đó diễn ra thường xuyên.

Các bà vợ nên hiểu, dù nhà có hai-ba người giúp việc, nhưng tâm lý người chồng bao giờ cũng muốn được chính tay vợ chăm sóc. Mà với người phụ nữ hiện đại, công việc, áp lực nhiều nên không ít chị đã giao phó gia đình cho người giúp việc, chỉ quản lý… từ xa. Và đó là điều kiện khiến những cuộc tình "lửa gần rơm" nhen nhóm, để lại hậu quả lớn đối với những người liên quan.

Phương Nghi (t/h)

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.