Thông tin bất ngờ vụ sản phụ quê Hải Dương đi khám thai bỗng dưng ... mất tích
Xã hộiGiadinhNet - “Sáng nay, gia đình đã đón được vợ tôi về nhà. Tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và vợ tôi chưa sinh em bé”, chồng sản phụ S. cho biết.
Sáng 8/8, bà Nguyễn Thị Sửa (74 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bơi xuồng vớt củi trên sông Châu Đốc thì bất ngờ mất tích. Gia đình và ngành chức năng tích cực tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.
GiadinhNet - “Sáng nay, gia đình đã đón được vợ tôi về nhà. Tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và vợ tôi chưa sinh em bé”, chồng sản phụ S. cho biết.
GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng huyện Hoài Đức khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc 2 em học sinh đuối nước dưới hố nạo vét trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại xã La Phù.
Gần hai tháng lặn lội khắp nơi tìm con gái, đến lúc cạn sạch tiền, vợ chồng chị Chiêu muốn buông bỏ thì tin vui đến.
GiadinhNet – “Lúc đang ở bệnh viện để tìm thì chúng tôi nhìn thấy cháu ở sảnh Khoa Khám bệnh cùng một người đàn ông lạ mặt, nhưng khi gọi và nhận ra gia đình thì hai người họ bỏ chạy mất…”
GiadinhNet - Trong lần thay mặt mẹ đi ăn cỗ cưới của người họ hàng, chàng thanh niên ấy đã không trở về nhà, mặc dù được người thân cùng người mẹ đi tìm khắp nơi. Hơn 10 năm là quãng thời gian dài để người mẹ nghèo khóc khô nước mắt và mong ngóng sự trở về của con trai.
GiadinhNet - Liên quan đến trường hợp chị Hà Thị Ấu (27 tuổi, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) được trình báo mất tích nhiều ngày khi đi bán vé số, gia đình xác nhận chị Ấu đã liên lạc về với người thân.
Chiều ngày 15/12, Công an xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Vừa tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình bà Trần Thị Xuyên (54 tuổi, ngụ ấp An Hòa) về việc con gái của bà bỗng dưng mất tích...
GiadinhNet - "Việc cháu Duyên mất tích trên địa bàn xã tôi là có thật và đến thời điểm này vẫn chưa tìm được", ông Thăng cho biết.
GiadinhNet - “Trong đêm tối giá lạnh, tôi được chồng bà T dẫn đi. Hôm sau tỉnh dậy mới biết, tôi đã ở bên kia biên giới. Tôi bị bán và làm vợ một người đàn ông hơn mình 4 tuổi. Cuộc sống xa quê hương, tuổi thanh xuân bị đánh cắp, những tháng ngày ê chề, tủi nhục của tôi bắt đầu từ đấy…”, chị Phạm Thị N (33 tuổi, trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - người vừa trở về quê hương sau 8 năm mất tích bí ẩn kể lại sự việc trong nước mắt.
GiadinhNet - "Từ lúc về nhà đến nay, sức khỏe của vợ tôi bình thường và có nhiều người đến hỏi thăm, động viên nên tôi chưa kịp hỏi nguyên nhân bỏ nhà ra đi”, anh Phong cho biết.
GiadinhNet - “Sau khi tìm thấy con gái, ngày hôm sau gia đình đã đưa cháu về quê và sức khỏe hiện tại của con tôi ổn định...", ông Căn cho biết.
GiadinhNet - “Vào trưa ngày thứ 5 tuần trước, cháu rời khỏi nhà trọ và khi đi có mang theo vali màu nâu, ba lô màu đen cùng toàn bộ số tiền trong tài khoản để đóng học phí đã rút hết", ông Căn cho biết.
GiadinhNet - “Trong quá trình dọn dẹp đồ, con tôi có nhận một cuộc điện thoại của ai đó gọi đến và khoảng 15 phút sau, tôi không còn thấy cháu ở nhà nữa..", chị Lan Anh cho biết.
Anh và cô ấy đã quyết định giữ kín vì sợ tôi biết chuyện sẽ giận.
GiadinhNet – Thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tính đến 17h hôm nay cho thấy số người thiệt mạng đã lên đến 46 người, 33 người mất tích và 30 người bị thương.
GiadinhNet - “Lá thư dài khoảng 1 mặt giấy, trong đó con dâu tôi nói bản thân bị nhiều thứ bệnh cùng lúc mà chữa nhiều nơi không khỏi nên chán nản bỏ nhà đi...", ông Xứng cho biết.