Mất xe SH vì tin lời bạn chat
Tin tưởng người đàn ông quen qua mạng internet, chị D. đã bị lừa lấy xe.
Tối 20/4, chị D. (26 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến Công an phường Hàng Bạc trình báo về việc chị bị lừa lấy xe SH.
Theo lời nạn nhân, chị quen một người đàn ông trên mạng, tự xưng là Nguyễn Phương Nam, làm ở Cục truy nã Bộ Công an. Hai người quen biết nhau trên mạng được 2 năm nay và đã gặp nhau 4 lần.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 20/4, chị và thanh niên này hẹn gặp nhau. Chị D. đi xe SH màu vàng đến đón bạn trai tại 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (là trụ sở làm việc của Cục Cảnh sát Bộ Công an). Tin người bạn là công an, nên chị D. đã để anh ta điều khiển xe máy của mình.
Anh bạn này mời chị D. đi uống cà phê để tâm sự. Khi đến quán cà phê ở phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, anh ta gửi xe máy và cầm vé rồi dắt chị D. lên tầng 5 toà nhà để ngắm hồ Hoàn Kiếm.
Sau 30 phút chuyện trò, người bạn trai nói muốn vào phòng vệ sinh. Chị D. ngồi đợi hơn 20 phút, không thấy người này quay lại. Xuống tầng 1 kiểm tra, chị D. tá hỏa phát hiện bị mất xe máy SH, trong cốp xe có 2 điện thoại, đăng ký xe và chứng minh thư, thẻ rút tiền. Tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.