Mâu thuẫn đất đai, một gia đình bị truy sát
GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thép (SN 1953, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị người hàng xóm thuê “xã hội đen” đến tận nhà hành hung.
![]() |
|
Ông Thép đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. |
Vụ truy sát kinh hoàng
Chiều ngày 1/5, tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện Việt Đức, chị Nguyễn Thị Xuyến (con gái ông Thép) cho biết, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 14 giờ ngày 18/4, ông Lê Đình Hùng (trú tại thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ) và bà Lường Thị Liên (vợ ông Hùng) dẫn theo một nhóm người lạ, mặt mũi hung hãn kéo sang nhà ông Thép chửi bới. Các đối tượng đập phá tài sản của gia đình ông Thép vì cho rằng những vật dụng này để trên đất của nhà ông Hùng. Trước sự hung hãn của các đối tượng, gia đình ông Thép vội báo chính quyền địa phương đến can thiệp. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng rút đi, bọn chúng đã lao vào nhà đập phá tài sản và dùng cuốc bổ 3 nhát vào ông Thép. Chị Xuyến nhớ lại: “Mặc dù khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố tôi nhưng không hiểu sao thời gian gần đây ông Hùng lại nhận là của mình nên thường hay gây sự, đòi đất. Nhiều tháng qua, gia đình ông Hùng sang gây gổ, đe dọa và ngang nhiên phá hoại tài sản của gia đình tôi. Những lần đó, chính quyền xã Hoằng Quỳ đều lập biên bản xử lý. Sáng ngày 18/4, ông Hùng ngang nhiên thuê thợ về xây dựng trên đất của gia đình, bố tôi đã báo UBND xã Hoằng Quỳ, cơ quan này đã xuống hiện trường lập biên bản tạm dừng thi công, đồng thời giải tán đám đông để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Hùng lại cho người tiếp tục xây dựng, bố tôi đã ngăn cản thì bị gia đình ông Hùng chửi bới thậm tệ và đe dọa giết cả gia đình”.
Cũng theo chị Xuyến, thời điểm này ông Hùng và vợ dẫn theo một nhóm người lạ mặt mang theo gậy sắt ra khu đất của gia đình và hô to: “Đứa nào đụng vào cứ chém chết cho tao”. Thấy sự việc nghiêm trọng, ông Thép vội lên UBND xã Hoằng Quỳ trình báo. “Trong lúc bố tôi đi lên xã, chồng tôi tên là Lê Danh Tám chạy ra cản đám thợ xây dựng thì bị nhóm người lạ mặt lao đến dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người cho đến khi bất tỉnh chúng mới chịu dừng tay. Ít phút sau bố tôi về, thấy chồng tôi đang nằm gục dưới đất nên vội chạy đến đỡ cũng bị một người tên là Phúc (họ hàng của ông Hùng) cầm cuốc bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu khiến bố tôi gục ngã, bất tỉnh ngay tại chỗ. Bọn chúng quá hung hãn, chồng tôi là một người tàn tật, nhưng chúng cũng chẳng tha, đánh đập anh ấy rất dã man”- chị Xuyến nghẹn giọng.
Theo những người dân địa phương, khi thấy ông Thép bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu, còn anh Tám nằm gục tại chỗ thì nhóm người kia mới chịu rút lui. Chị Xuyến quá hoảng sợ nên chỉ dám ú ớ kêu cứu (vợ chồng chị Xuyến đều là người tàn tật, đang được hưởng các chính sách của Nhà nước), thương cảm nên người dân đã đưa bố con ông Thép vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Thép được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán ông Thép bị chấn thương sọ não, tụ huyết trong não, não bị phù, phải mang mô não đi nuôi tại Đại học Y để chờ tiến hành phẫu thuật. Hiện ông Thép vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, theo các bác sĩ cơ hội sống sót của ông Thép rất thấp.
Hung thủ thừa nhận hành vi phạm tội
Nghe em gái kể, anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1986, con trai ông Thép) cho biết, mặc dù mảnh đất của gia đình anh có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng từ nhiều năm nay gia đình ông Hùng vẫn thường sang quấy rối. Dù chính quyền địa phương đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng gia đình ông Hùng vẫn cố tình thuê “xã hội đen” đến “dằn mặt” gia đình anh Thắng. Cách đây khoảng 4 tháng, sau khi hai bên gia đình có xảy ra to tiếng, anh Thắng đã bị một nhóm người lạ mặt cầm hung khí đuổi theo truy sát nhưng rất may anh này nhanh chân chạy thoát. Anh Thắng kể: “Hôm đó có khoảng 5 người ăn mặc kín mít, bịt khẩu trang đi xe máy, cầm theo dao, kiếm lao tới chém tôi. Rất may, tôi đã tránh được và chạy vào nhà hàng xóm để lánh nạn và kêu cứu. Thấy đông người đến, nhóm người lạ mặt mới chịu bỏ đi. Tôi đã trình báo sự việc lên CA xã, lực lượng CA xã đã lập biên bản và tiến hành điều tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Hiện bố tôi đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, gia đình nạn nhân cũng đã làm đơn cầu cứu lên Công an huyện Hoằng Hóa đề nghị khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra nhưng đến nay vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ”.
Quốc Tuấn - Phan Thắng
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hội
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luật
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Đã bắt được đối tượng cướp giật khiến một phụ nữ ở Cần Thơ tử vong ngày mùng 2 Tết
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) vừa bắt giữ đối tượng trong vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ tử vong vào ngày mùng 2 Tết.
Vờ bán bông tai rồi "cuỗm" luôn vòng vàng 20 triệu đồng ngay tối 29 Tết, "nữ quái" chưa kịp ăn Tết đã phải “ăn cơm tù”
Pháp luật - 21 giờ trướcLợi dụng lúc tiệm vàng đang tấp nập khách sắm Tết, Trần Thúy An đã diễn vở kịch đi bán vàng để thừa cơ "thó" mất chiếc vòng tay giá trị rồi tẩu thoát. Thế nhưng, màn "ảo thuật" vụng về này đã bị Công an phường Chánh Hưng lật tẩy thần tốc, bắt giữ đối tượng ngay khi không khí Tết đang rộn ràng khắp phố phường.
Hà Nội: Camera AI 'tóm' 50 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 16/2 - 17/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù đường phố Thủ đô vắng lặng và yên bình trong ngày đầu năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên Tết, ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 2 ngày trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 ngày trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luậtNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
