Mẹ bán con đẻ để mua… lợn giống

| Pháp luật

Giadinh.net - Trước sự khát khao của các con, Cư Thị Máy dẫn 4 trong số 8 người con của mình đi chợ Niêm Sơn, Mèo Vạc. Máy muốn mua nhiều đồ dùng thiết yếu cho gia đình, nhưng không một xu dính túi. Nghĩ quẩn, Máy quyết định lừa bán đứa con gái 13 tuổi...

Nghèo vì đẻ nhiều

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Giang vừa tuyên phạt 10 năm tù giam đối với bị cáo Cư Thị Máy (SN 1951) ở bản Po Qua, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc với tội danh “buôn bán trẻ em”.

Nạn nhân của Máy chính là con đẻ của thị. Đối tượng có liên quan là Hờ Thị Súng (con gái thứ hai của Máy) cũng bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Bị cáo Máy có 8 người con, lớn nhất 38 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi. Sau khi dựng vợ gả chồng cho gần một nửa “đàn con”, nhà Máy vẫn thiếu ăn nhiều tháng trong năm. Khi HĐXX hỏi vì sao bị cáo nỡ bán con mình? Máy đổ lỗi cho cái nghèo, mà không chịu nhìn vào sự thật là cái nghèo do đẻ nhiều con.

Ngày 6/3/2008, Máy đưa hai đứa con nhỏ nhất là Hờ Thị Dính 13 tuổi và Hờ Thị Chợ 9 tuổi, đi từ bản Po Qua đến bản Nà Cuổng II (cùng xã), rủ 2 con gái lớn là Hờ Thị Súng, 26 tuổi và Hờ Thị Chía 38 tuổi đi chợ Niêm Sơn chơi và đến thăm cậu ruột bị ốm nặng. Do định bán con để lấy tiền mua lợn giống, Máy bảo Chía đưa Hờ Thị Chợ về, còn mình dẫn Dính và Súng bắt xe ôm lên núi Mã Pí Lèng vượt biên qua lối mòn sang Trung Quốc.

“Ép duyên” đứa trẻ 13 tuổi

Đêm 8/3, mẹ con Máy tìm vào nhà một người dân Trung Quốc xin ngủ nhờ. Vì hết tiền nên sáng 9/3 họ dậy sớm dắt nhau cuốc bộ đi sâu vào nội địa huyện Ma Li Pho, Vân Nam, Trung Quốc. Gần trưa, 3 mẹ con vào một gia đình xin cơm ăn, nước uống. Khi chủ nhà hỏi từ đâu đến, Máy nói: “Tôi dẫn con gái đi tìm chồng, ông xem quanh đây có nhà ai khá giả để tôi bán nó?”. Chủ nhà đi tìm 2 người đàn ông già và xấu đến nhà xem mặt Dính. Nhưng Dính khóc thét đòi mẹ đưa về, Máy đành dẫn các con đi khỏi đó.
 
Bản án kết tội 10 năm tù giam về hành vi bán con của Cư Thị Máy.
 
Trên đường, họ gặp 2 người Trung Quốc, qua trò chuyện Máy cho biết ý định trên và được đưa đến nhà một người đàn ông giàu có. Lúc này Dính chịu ở lại để chiều lòng mẹ. Vì bất đồng ngôn ngữ, nên Máy giơ 5 ngón tay ra hiệu cho người thanh niên phải trả bà ta 5.000 Nhân dân tệ (tương đương với 10 triệu đồng). Dính nói với chồng tương lai: “Đưa cho mẹ 2.000 tệ thôi, đưa hết bà ấy cũng không mang về nhà cho bố đâu...”. Máy và Súng ở lại nhà con rể thêm 2 ngày nữa mới về Việt Nam. Đi qua chợ Thèn Phùng, Máy đổi được hơn 3 triệu đồng và đưa cho Súng 1 triệu. Máy nói: “Con mày bị bệnh nặng, cầm lấy mà chữa bệnh cho nó. Còn tiền này, mẹ đi mua mấy con lợn giống về nuôi. Nếu ai hỏi về Dính cứ nói nó ở bên nhà cậu chơi nhé!”.
 
Ngày 29/8 Cư Thị Máy bị khởi tố về tội “buôn bán trẻ em”, còn Súng bị khởi tố về tội “che giấu tội phạm”. Cho đến khi cả 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình, Hờ Thị Dính vẫn đang phải sống với người chồng đáng tuổi cha, chú của mình nơi đất khách. Vụ án là lời cảnh báo cho việc đẻ nhiều và thiếu hiểu biết của một số người dân vùng cao.
 
Thu Hoài
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.