Mẹ chồng chọc thủng bao cao su làm tôi lỡ kế hoạch

| Tâm sự

Mẹ chồng cố tình khiến kế hoạch tránh thai của vợ chồng tôi vỡ lở, gián tiếp khiến sự nghiệp của tôi bị chững lại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã kết hôn được tám tháng, sống cùng cha mẹ chồng. Lúc đầu, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt. Sau đó, bà giục tôi sinh con để bà có cháu bế bồng. Còn bản thân tôi đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp nên chưa mấy hứng thú với chuyện con cái. Vì vậy, tôi và chồng đã thưa mẹ kế hoạch khoảng hai năm nữa mới có con.

Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện mình đã có bầu hai tháng. Tôi cảm thấy rất khó tin vì lúc nào cũng tính ngày kỹ càng và chồng luôn đeo bao cao su. Tôi liền kiểm tra lại hết số bao cao su đã mua và phát hiện tất cả chúng đều bị chọc thủng. 

Lúc đó tôi rất tức giận nhưng giữ bình tĩnh để điều tra sự việc. Tôi lắp một camera ở góc khuất trong phòng ngủ để xem ai làm điều đó, bởi tôi rất tin chồng, không nghĩ anh chọc thủng bao cao su. Cuối cùng, tôi phát hiện ra thủ phạm là mẹ chồng. 

Tôi hiện rất lăn tăn nên giữ hay nên bỏ thai, không biết nên làm gì để mẹ chồng hiểu mình?

Vừa hết Tết con dâu xin ra ngoài ở riêng bị bố chồng quyết giữ lại, lý do thực sự mới là điều gây sốcVừa hết Tết con dâu xin ra ngoài ở riêng bị bố chồng quyết giữ lại, lý do thực sự mới là điều gây sốc

GiadinhNet - Hi vọng được ra ở riêng của vợ chồng tôi sớm bị dập tắt, tôi còn rất sốc khi biết lý do thật sự khiến bố chồng ngăn cản là gì.

Đi du xuân đầu năm cùng cô bạn thân vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồngĐi du xuân đầu năm cùng cô bạn thân vô tình phát hiện ra bí mật động trời của chồng

GiadinhNet - Ra Tết đi chơi cùng cô bạn thân, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Trâm/Theo Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.