Mẹ chồng gặp riêng dúi cho 2 tỷ, con dâu suýt ngất khi nghe bà đề nghị phải chấp nhận một việc của chồng
GĐXH - Nghe xong yêu cầu của mẹ chồng, tôi choáng váng không dám nhận số tiền 2 tỷ bà đưa.
Tôi kết hôn đến nay cũng đã được 8 năm, tôi luôn trân trọng, tự hào về gia đình nhỏ của mình. Tôi thật may mắn khi có được người chồng "điểm 10", anh ấy là một người khá hoàn hảo. Chồng thu nhập cao lại chiều chuộng vợ con, chu đáo với nhà vợ. Dù cuộc sống vợ chồng có lúc thế này thế kia, nhưng mọi chuyện đều ổn thỏa.
Vợ chồng tôi ngày càng chín chắn hơn, thoải mái hơn nhờ vào cuộc sống ổn định. Trước đây tôi ở nhà mẹ chồng, được 3 năm là vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng, nên cũng không bị áp lực gì. Với tôi bây giờ cuộc sống thật êm đềm, tôi hạnh phúc với hai con của mình. Đó là tài sản lớn nhất của tôi, không có gì sánh bằng.
Mỗi ngày, tôi đều cố gắng làm việc thật tốt, chăm chút chồng con khỏe mạnh, đầy đủ. Khi đã có chồng con làm động lực, mọi công việc nhà đều không biết mệt mỏi là gì, vì đó là làm vì chồng con. Chồng cũng hay động viên tôi, anh ấy luôn cảm thấy tự hào khi lấy được người vợ ngoan ngoãn, xinh xắn, chu đáo, hết lòng vì chồng con như tôi. Tôi cũng không đòi hỏi gì ở chồng, chỉ mong anh ấy khỏe mạnh, chung tình bên tôi.
Cuộc sống tốt đẹp của tôi cứ êm đềm trôi đi, nhưng không hiểu sao dạo này mẹ chồng tỏ rõ thái độ với con dâu. Tôi không làm việc gì khiến bà mất lòng, nhưng mẹ chồng thỉnh thoảng bóng gió trách móc tôi điều gì đó. Rồi mẹ chồng còn kiếm cớ để giận dỗi tôi, làm tôi cũng chưa biết phải làm sao, thành ra cứ phải mua quà rồi dẫn con sang chơi, làm lành với bà.

Mẹ chồng đã đưa ra tiết lộ cùng lời đề nghị khiến con dâu gục ngã. Ảnh minh họa
Và rồi cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao mẹ chồng lại làm vậy với tôi. Cách đây vài hôm, mẹ chồng hẹn gặp riêng tôi, bà liền đưa cho tôi 2 tỷ đồng bảo tôi cầm. Tự dưng được cho số tiền lớn, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng đã nói luôn điều kiện với con dâu.
Mẹ chồng tôi nói thẳng: "Trước sau gì con cũng biết, nên mẹ cũng nói luôn. Con trai mẹ đã có con với người khác, mà đứa bé đó lại là con trai, là cháu đích tôn của dòng họ. Con lại chỉ có hai đứa con gái và không còn khả năng sinh nở nữa. Nên mẹ muốn con cầm tiền này, coi như là mẹ bù đắp tinh thần cho con. Chỉ cần con chấp nhận để chồng đi lại thăm con trai. Còn nếu con không đồng ý, có thể ly hôn hay không thì tùy. Nhưng làm như vậy người thiệt thòi là con và hai con".
Tôi nghe mà bàng hoàng, lời mẹ chồng vửa dút tôi òa khóc vì sốc. Tôi không ngờ chồng tôi lại có con bên ngoài. Không biết chồng có yêu cô ta không, hay là mẹ chồng vun vén, nhưng có thế nào chuyện đã xảy ra. Tôi xin phép không cầm số tiền, vì với tôi tiền bạc không có nghĩa lý gì cả. Số tiền đó nhiều thật đấy, nhưng không thể bù đắp được tổn thương trong lòng tôi.
Mấy hôm nay mẹ chồng liên tục gọi điện, khi thì nịnh nọt cầm tiền rồi ngoan ngoãn im lặng, khi thì dọa nạt bắt ly hôn khiến tôi rất suy sụp. Tôi còn rất yêu chồng và không muốn hai con của mình chịu khổ. Tôi có nên nhận số tiền của mẹ chồng và chấp nhận mọi chuyện để giữ gia đình? Không chịu được cú sốc, tôi có nên làm lớn chuyện này để tất cả người thân được biết bộ mặt thật của chồng và mẹ chồng tôi?
mẹ chồng
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 14 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



