Vừa sinh xong mẹ chồng đã gợi ý cho cháu sang ngoại, được 2 tuần bà tức tốc gọi về vì lý do hiếm có trên đời
Tâm sựNếu tôi biết trước lý do thì chắc chắn sẽ không đưa con về.
Lần đầu ra mắt, tôi bất ngờ khi thấy mẹ chồng tương lai dẫn theo một cô gái lạ. Tuấn vừa thấy người con gái này, lập tức mặt đẫn đờ. Tôi cố lục lại trí nhớ, liền điếng người biết cô ta chính là người yêu cũ của anh.
Nếu tôi biết trước lý do thì chắc chắn sẽ không đưa con về.
Huân nằng nặc đòi kết hôn với Tú - người con gái đã qua một lần lầm lỡ khiến mẹ anh rất bực bội. Thế nhưng, ngăn cản thế nào cũng không được, đòi từ mặt cũng không xong, bà đành miễn cưỡng chấp nhận và nghĩ rằng sẽ tìm cách làm khó nàng dâu này.
Chị Lan tâm sự, biết mẹ chồng không ưa mình nên lúc nào chị cũng dặn mình phải cố gắng. Tiếc rằng dù chị có nỗ lực tới mấy bà vẫn không dành cho chị dù chỉ 1 chút thiện cảm...
Thu nhập cũng được trên dưới 30 triệu, vì thế tôi và Quân thường xuyên đi ăn ngoài, mua sắm khiến mẹ chồng chướng mắt. Nhiều lần bà tỏ ý không hài lòng và mắng 2 vợ chồng "vung tay quá trán".
Sau bao năm, bây giờ Hoa mới hiểu thế nào là “khác máu tanh lòng”.
Bà nhìn sang mấy bà bạn, thấy ánh mắt sáng rực hóng chuyện của họ thì toát mồ hôi hột, Nhàn chọn lúc này công khai sự thật quá "hiểm" mà. Ngày mai cả khu phố sẽ biết con trai bà là gã chồng tệ hại, bà là mẹ chồng ghê gớm mất thôi!
Ngân cũng chẳng muốn theo dõi chồng đâu, nhưng không tìm ra chân tướng thì cô không thể ngủ yên được, nhất định cô phải biết đứa bé ấy là ai?
Mẹ chồng sững sờ nhìn Hoa. Đúng là nàng dâu cao tay, thường ngày nó tỏ vẻ hiền lành chịu đựng mà giờ nói câu nào đau câu ấy!
Bình thường mẹ chồng thế nào em cũng nhịn được nhưng những lúc thế này mới thấy đúng là khác máu tanh lòng.
Những câu nói vô cảm, lạnh sống lưng của mẹ chồng… như sợi dây cuối cùng cắt đứt cô khỏi nơi mà cô định “gửi gắm cả cuộc đời” vào đó.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của tôi nhưng cả nhà chồng lại quyết định đặt vé đi du lịch 4 ngày 3 đêm.
Nhưng bất giác tôi nhìn vào bàn tay phải của chồng cũ và thấy bàn tay ấy đã mất 2 ngón tay, tôi đã hiểu tất cả.
Thật không ngờ, sau mấy năm gặp lại, người ấy lại thê thảm như thế này.
Mẹ chồng quản lý chi tiêu của cả gia đình. Bà thậm chí còn không cho tôi bật quạt, xem tivi vì không muốn tốn tiền.
Đang say sưa "khẩu nghiệp", bất chợt Nhung nhì ra phía cửa thấy mẹ chồng mình đứng đó, mặt Nhung tái nhợt, điện thoại rơi xuống chân mà run không nhặt lên nổi.
Chỉ vì có mình chồng tôi đưa tiền lương đóng sinh hoạt phí cho bà mà hàng ngày bà đều kiếm cớ mắng nhiếc tôi.