Mẹ chồng nói tôi thấp kém, không xứng đáng với con trai bà, tôi đã đáp trả bằng câu này
Gia đìnhTôi với chồng quen biết qua mai mối. Chồng tôi nói rằng anh ấy đã yêu tôi ngay ngày lần đầu tiên gặp gỡ.
Nói chuyện với tôi mà bà không thèm nhìn mặt, hỏi không muốn trả lời, tôi thấy nản lắm.
Tôi với chồng quen biết qua mai mối. Chồng tôi nói rằng anh ấy đã yêu tôi ngay ngày lần đầu tiên gặp gỡ.
Nàng dâu thảo mai giống như “quả bom” với gia đình bởi không biết lúc nào bất kỳ thành viên nào cũng sẽ trở thành nạn nhân nói xấu của gia đình.
"Chị cứ nghe em, con dâu có gì không nên không phải chị cứ bảo cho nó biết, chứ cứ giữ trong lòng, mình đang bệnh lại bệnh thêm đấy chị".
Câu chuyện của nàng dâu trẻ được mẹ chồng chăm lo từ cái nhỏ nhất dù đã ra ở riêng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều chị em xuýt xoa, ghen tị không thôi.
Câu nói vừa dứt thì bố mẹ đẻ Thu bước chân vào cửa. Họ đến thăm con gái nhưng không ngờ lại gặp tình huống oái oăm này...
Vừa nghe câu nói của Hưng, mẹ anh không tỏ ra bất ngờ mà quay lại ném vào tôi một cái nhìn sắc lạnh.
Nếu ngày ấy không có mẹ chồng, chắc có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, con tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.
Xưa nay tôi chỉ hay nghe mấy đứa đàn ông con trai mỗi lúc đùa vui hay giận lẫy vợ thì tuyến bố trả vợ “về nơi sản xuất”. Ấy vậy mà hôm qua, vợ tôi dám gọi điện thoại cho mẹ chồng bảo “con trả anh ấy cho mẹ, con không chịu nổi anh ấy nữa”. Cú điện thoại khiến mẹ tôi bị tăng huyết áp vì tức giận.
Tôi là tiểu thư nhà giàu còn chồng tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo khó. Sâu trong lòng tôi luôn cảm thấy anh may mắn vì đã lấy được tôi làm vợ.
Nhiều người vẫn thường nói mẹ chồng – con dâu “khác máu tanh lòng”. Nhưng dù đã ở nhà chồng được hơn 2 năm, Thảo vẫn thích ở nhà mẹ chồng hơn nhà mẹ đẻ. Mới đây bức tâm thư của Thảo khiến nhiều người đang căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu phải suy nghĩ lại.
Hồi anh đưa tôi về ra mắt, sau khi hỏi đủ chỗ ở, gia cảnh, nghề nghiệp, mẹ anh bắt đầu mới hỏi tuổi tôi. Sau khi nghe tôi nói tôi cầm tinh con rắn, mẹ chồng liền thay đổi thái độ. Bà nói anh không thể lấy vợ tuổi rắn vì anh tuổi con mèo mà “con rắn nó cắn chết con mèo”.
Mới hạ sinh em bé, cô gái cứ nghĩ sẽ được mẹ chồng ở quê lên phụ giúp việc nhà nào ngờ lại phải “ôm rơm rậm bụng” khi bà mẹ “bá đạo” liên tục lấy lý do ốm để trốn cháu, buộc con dâu phải dậy nấu cơm, phục dịch cho cả gia đình.
Trong thâm tâm của bà Loan, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà phải cao lắm. Có thế mới xứng với đứa con trai giỏi giang của bà. Với lại bà cũng trót chửi đổng, khoe khoang với hàng xóm rồi.
Hai năm làm dâu, cuộc sống của tôi rất ít có những ngày vui vẻ, chỉ vì tôi không được lòng mẹ chồng. Thực ra thì tôi thấy mình chẳng làm gì đến nỗi khiến mẹ chồng ghét. Chỉ là tôi làm gì cũng không vừa mắt bà, nói gì cũng không vừa tai bà. Bà còn hay đi nói xấu tôi bên ngoài khiến tôi vô cùng xấu hổ và chán nản.
Tuyến và An lấy nhau khi 2 gia đình đều nghèo, lại đông con. Mới cưới nhau, Tuyến còn trong quân ngũ nên An sống cùng với bố mẹ chồng và 2 em chồng.
Mẹ chồng tôi tuyên bố, nếu muốn ly hôn con trai con trai bà, tôi phải trả tiền ăn, ở từ ngày về làm dâu đến nay là tròn 10 năm 6 tháng.