Mẹ chồng tương lai không ưa con riêng của tôi ra mặt

| Tâm sự

Tôi là mẹ đơn thân, có một cậu con trai 5 tuổi. Tôi dự định sẽ kết hôn với người yêu hiện tại, nhưng mẹ chồng lại tỏ vẻ không thích con riêng của tôi ra mặt.

Phát hiện chồng có con riêng, tôi tung chiêu 'cao tay' làm anh nể phụcPhát hiện chồng có con riêng, tôi tung chiêu "cao tay" làm anh nể phục

Tôi có cách riêng để chồng vừa trân trọng mình, vừa giữ được gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Tôi là mẹ đơn thân của cậu con trai 5 tuổi. Chồng cũ nghiện rượu, thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập vợ con khiến tôi buộc phải đi đến quyết định ly hôn. Cuộc hôn nhân đầu tiên khép lại trong nước mắt khiến tôi từng có ý định ở vậy nuôi con cả đời, cho đến khi gặp người hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, cũng từng có một đời vợ, nhưng chưa có con. Hiểu được hoàn cảnh của tôi, anh rất quan tâm, chăm sóc cả hai mẹ con nên chúng tôi đều có cảm tình với anh.

Yêu nhau được 1 năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng. Bố anh không có ý kiến gì, nhưng mẹ anh thấy tôi đã có con trai riêng thì tỏ vẻ không vui ra mặt.

Mẹ chồng tương lai không ưa con riêng của tôi ra mặt - Ảnh 2.

Mẹ chồng tương lai không ưa con riêng của tôi ra mặt (ảnh minh họa)

Hôm tôi đưa cháu sang nhà bố mẹ người yêu lần đầu tiên, mẹ anh đã không vồn vã, hỏi thăm thằng bé, cũng không ôm ấp cháu. Mấy hôm sau. mẹ anh lại tỉ tê với tôi, hỏi tại sao không để bố đẻ nuôi con, vì dù sao cũng là con trai. Bà còn bảo, thằng bé bị hen suyễn từ nhỏ, sức khỏe không tốt, sợ sau này hai đứa có con chung, sẽ không rảnh tay chăm sóc được.

Nghe được những lời này, tôi vô cùng buồn bã, nhưng không nói lại người lớn. Thái độ của mẹ chồng tương lai khiến tôi suy nghĩ lại về việc kết hôn, sợ sau khí cưới con tôi sẽ không được yêu quý. Theo mọi người, tôi có nên kết hôn với người yêu hiện tại hay không?

Đưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòngĐưa con riêng của vợ đi khám bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhói lòng

Tôi và vợ đầu ly hôn sau 4 năm chung sống. Lý do là tính cách của 2 người khác nhau, lúc yêu đương thì mơ mộng nhưng sau khi kết hôn và sống chung một nhà, chúng tôi suốt ngày cãi vã về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.