Không dám mang thai vì sống chung với em chồng quá quắt, sợ bị stress ảnh hưởng tới con
Tâm sựGiadinhNet - Suốt 2 năm qua, sống với cô em chồng quá quắt, mẹ chồng ghê gớm, vợ chồng tôi chưa dám có em bé vì sợ bị stress, con sẽ không khỏe.
Tháng nào mẹ chồng cô cũng gửi quà sang cho các con, từ mỹ phẩm, váy áo... đều có đủ. Khi con dâu về Hàn, mẹ chồng lại mang Doan đi sắm đồ, đi spa hay gặp mặt bạn bè mình để khoe con dâu.
GiadinhNet - Suốt 2 năm qua, sống với cô em chồng quá quắt, mẹ chồng ghê gớm, vợ chồng tôi chưa dám có em bé vì sợ bị stress, con sẽ không khỏe.
'Sống với bố mẹ chồng, 2 đứa phải đóng góp, gánh vác nhiều. Nếu dư dả tài chính thì không nói, đằng này kinh tế của em eo hẹp...', nàng dâu kể.
Khi mẹ chồng đọc di chúc, không chỉ tôi mà cả nhà đều sốc nặng.
GiadinhNet - Mẹ chồng quá quắt không giúp đỡ chăm sóc cháu, lại còn thường xuyên cạnh khóe, mắng mỏ con dâu mới sinh.
Tôi chạy sang hàng xóm vay lấy 5 triệu vì nhà hết tiền. Mẹ chồng cầm chưa nóng tay đã quăng ngay vào sọt rác.
GiadinhNet – Vì không biết cách chọn quả, cách bổ và chế biến nên thứ quả ngon bổ rẻ này nhiều người không thích, thậm chí ít khi mua. Nhưng biết cách làm sau đây chắc chắn nhiều người sẽ chọn nó làm thức quả khoái khẩu của mình.
GiadinhNet - Chị Hà sắp sinh con mà thấy mẹ chồng có thói xấu ỉ lại, nhờ vả mọi người xung quanh khiến chị lo lắng không biết rồi bà chăm bé sơ sinh, chăm dâu ở cữ kiểu gì?
GiadinhNet - Nàng dâu hay mắc kẹt vào chuyện bị mẹ chồng, người nhà chồng, hay ai đó xung quanh nói xấu. Chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình Tuệ An sẽ giúp bạn có cách ứng xử tốt khi rơi vào hoàn cảnh đó.
GiadinhNet - Thấy con làm ăn khá giả, mẹ chồng bỗng dưng đòi 200 triệu là tiền đã nuôi chồng ăn học từ hồi chưa kết hôn.
GiadinhNet - Trước khi mua ô tô thì mình có cái xe SH đi từ thời con gái, mẹ chồng chỉ thị là mua xe ô tô rồi thì tặng lại xe máy cho chị chồng vì xe của chị cũ quá rồi. Mình bảo "con bán rẻ 50 triệu này" thì cả nhà coi mình như tội đồ.
GiadinhNet - Quyết định ly hôn thường đến khi người ta đang kiệt sức, hay cảm xúc tiêu cực lên quá cao, quá buồn, quá chán… Có những người đã ảo tưởng rằng "nửa kia" là đối tượng duy nhất gây ra vấn đề, ly hôn xong sẽ ổn. Nhưng hết tình thì còn chữ nghĩa...
GiadinhNet - Không đành lòng nhìn con có nhiều dấu hiệu bị ảnh hưởng từ sự nuông chiều của bà nội, chị Thủy đã can đảm khuyên nhủ mẹ chồng thay đổi.
Cứ nghĩ cả nhà sẽ được 1 bữa ăn ra trò, ai ngờ mẹ chồng lại sửng cồ, nổi giận lôi đình với tôi rồi hất văng cả nồi cua biển đang hấp trên bếp.
Tối qua, sau 1 tuần phải cai điện thoại theo yêu cầu của mẹ đẻ thì tôi mới được lên mạng. Đập vào mắt tôi là bài đăng của chị dâu trên facebook.
Hễ có ai hỏi thăm về Phương là y như rằng mẹ chồng lại xỉa xói: "Gớm, chả ai được như nó. Lấy chồng sướng như tiên".
Sau câu nói của em dâu, tôi thấy mẹ chồng quay đi chỗ khác lau nước mắt trông rất tội nghiệp.