“Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, Chúa đang thử lòng chúng ta đấy!”
GiadinhNet – “Bố con tôi thỉnh thoảng mới được về nhà chứ toàn ở viện. Mỗi lần về ở được khoảng 20 ngày thì phải đi. Vợ tôi khi dọn cơm ra ăn nhìn con trai thì không kìm được nước mắt. Thấy mẹ khóc thì con trai bảo: “Mẹ đừng khóc, con sẽ khỏi bệnh, chúa đang thử lòng chúng ta đấy”, anh Lê Hữu Diễn cho biết.
Nghĩ con sốt virut
Ngày 23/9/2016, anh Diễn (đội 7, thôn Hòa Luật, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vừa đi làm đồng về thì nghe vợ nói với mình “Hôm nay cu Dương ăn no quá, bị chướng bụng, nó kêu khó chịu”. Nghe vợ nói vậy anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng, 2 ngày qua đi bụng con trai vẫn vậy, da dẻ trở nên xanh xao kèm theo biểu hiện sốt và không ăn được gì.
Bắt đầu lo lắng với biểu hiện của con, anh đưa con lên bệnh viện khám, các bác sĩ cho biết bé bị sốt virut. Vợ chồng anh cho bé nằm tại viện 15 ngày. Sau đó thì chuyển bé lên bệnh viện đa khoa tỉnh vì tình hình sức khỏe của bé không đỡ.
Tại bệnh viện tỉnh, qua kiểm tra các bác sĩ cho biết con anh bị bệnh ung thư máu và khuyên chuyển bệnh viện. Giây phút nghe tin bác sĩ thông báo bệnh của con, chân tay anh Diễn tê cứng, đầu óc quay cuồng. Hằn sâu trong tâm khảm chưa bao giờ anh nghĩ cậu con trai tinh nghịch, lém lỉnh của mình lại mắc căn bệnh đó.


1 năm qua, bé Hữu Dương nằm viện nhiều hơn ở nhà, nhiều lần truyền hóa chất em lả đi vì mệt (ảnh gia đình cung cấp)
“Lúc lên bệnh viện tỉnh tôi vẫn vô tư lắm vì nghĩ con chỉ bị đau đầu, cảm cúm thông thường. Lúc nghe thấy ba chữ ung thư máu tôi thấy chao đảo, mọi thứ tối sầm lại. Thương mình một thì thương con mười, nó bé bỏng là vậy, tội nghiệp vô cùng. Cậu bé mới vào học lớp 1 được 2 tuần thì phát hiện mình bị bệnh”, anh Diễn cho biết.
Bàn bạc với gia đình, vợ chồng anh Diễn chuyển con vào Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bé Hữu Dương nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể lả đi vì yếu.
Trước đây, Hữu Dương chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng từ thời gian tập đi bé hay bị chảy máu cam. Bố mẹ em thấy vậy thì đưa em đi khám tại phòng khám tư nhân của tỉnh, các bác sĩ cho biết cơ địa em bị nóng và kê thuốc cho uống.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, vợ chồng anh Lê Hữu Diễn (bố bé Dương) ngoài việc cày cấy lúa thì những lúc rảnh rỗi ai thuê gì thì làm đó. Họ mong muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào để trang trải cuộc sống cho gia đình nhỏ.
Biết bố hết tiền thì đòi ăn cơm với nước mắm
Gặp bố con anh Diễn tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhìn thân hình không ai nghĩ Lê Hữu Dương 7 tuổi. Dương nặng 14kg, da xanh, chân tay còi cọc. Cậu bé mặc bộ quần áo bệnh ấy hồn nhiên, nhí nhảnh, miệng luôn nhoẻn miệng cười khi được người lạ hỏi đến. 1 năm qua đi, với Dương những lần được về nhà gặp mẹ ôm em đếm trên đầu ngón tay. Em bị ung thư máu giai đoạn 2 nên nằm viện để điều trị.
Bé Hữu Dương hồn nhiên, nhí nhảnh, miệng luôn nhoẻn miệng cười khi được người lạ hỏi thăm. Ảnh: Ngọc Thi
Cũng từ ngày con bị bệnh, anh Diễn bán hết mọi đồ đạc có giá trị trong gia đình. Trước đây, vợ chồng anh gom góp mua được một mảnh đất nhưng cũng đành bán để lấy tiền chữa bệnh cho con. Số tiền chữa bệnh cho Hữu Dương đã lên đến vài trăm triệu, gia đình anh cũng vay mượn họ hàng, bạn bè rất nhiều.
“Nhiều lần vì không xoay được tiền nên vợ chồng tôi nghĩ hay không cho con đi viện nữa nhưng cứ về được 20 ngày thì bé lại đau. Thương con lại chạy đôn chạy đáo đi vay mượn, có lúc bí quá vay tạm quỹ của Hội Cựu chiến binh thôn. Vừa rồi bà ngoại bán hai mẹ con bò được 7 triệu nên bố con mới có tiền ra Hà Nội. Vì cần tiền gấp nên bị ép giá, chứ bình thường hai con bò đó phải được 13 – 14 triệu đồng”, anh Diễn cho hay.
Bé Lê Hữu Dương, 7 tuổi, mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2 và luôn có một niềm tin là mình sẽ khỏi bệnh để về với mẹ nếu được chữa trị. Ảnh: Ngọc Thi
Tuy nhỏ tuổi nhưng Dương đã cảm nhận được bố mẹ rất khó khăn vay mượn để có tiền đưa mình đi viện. Có lúc em chủ động hỏi bố: “Bố có mang theo nhiều tiền không?”, lẩn tránh câu hỏi của con anh Diễn chỉ đáp “Con thích ăn gì cứ bảo bố mua, không phải lo đâu nhé”.
Anh Diễn kể, có lần biết bố không có tiền, em đòi ăn cơm với nước mắm để tiết kiệm. Chứng kiến em bệnh tật mà ăn uống kham khổ các cô chú trong phòng bệnh thương nên cho em thịt, cá nhưng Dương đều từ chối. “Mỗi khi con nói ăn cơm với nước mắm thì sẽ ăn với nước mắm, có mua cái gì ngon cũng không ăn thêm”, anh Diễn bộc bạch.
Ngoài những lúc cơ thể quá mệt mỏi vì đang trong quá trình điều trị thì Dương là cậu bé vô tư, hồn nhiên. Có lần có đoàn từ thiện về viện thăm, hỏi cháu bị bệnh gì, Dương luôn nhoẻn miệng cười tươi đáp: “Cháu bị ung thư máu, cháu sắp khỏi để về nhà với mẹ với em rồi”. Trong suy nghĩ của cậu bé 7 tuổi ung thư máu là một căn bệnh hiền lành, em luôn có một niềm tin mình sẽ khỏe mạnh trong nay mai.
Mọi sự giúp đỡ bé Hữu Dương - Mã số 308 - xin gửi về:
1. Anh Lê Hữu Diễn ở đội 7, thôn Hòa Luật, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 308
3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 308
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại 0981656685
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 126000032013 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 308
Ngọc Thi
MS 1046: Xót xa hoàn cảnh của người đàn ông dân tộc Thái nằm liệt sau tai nạn cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế
Kết chuyển - 2 ngày trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
MS 1043: Xót thương hoàn cảnh bé gái mắc bệnh u não cần sự hỗ trợ từ cộng đồng
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – 10 tuổi, bé Trần Như Ý đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật não phức tạp để giành sự sống. Hiện từng ngày, con đau đớn vì căn bệnh quái ác, trong khi bố mẹ ở cảnh khó, không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.
Thầy trò Chu Văn An gieo mầm yêu thương nơi vùng lũ Thái Nguyên
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Đoàn thiện nguyện Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) vừa có hành trình đặc biệt mang áo ấm, sách vở và cả yêu thương đến với học sinh, người dân vùng bão lũ Thái Nguyên.
MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặng
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.
Câu lạc bộ V-Stars hướng về vùng lũ Thái Nguyên: Khi những tấm lòng nghệ sĩ cùng nhau tiếp sức sau thiên tai
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ lụt tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến địa phương để trao tặng hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
MS 1040: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầu
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Cảnh ngộGĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.