Mệt mỏi vì chồng quá khắt khe

| Tâm sự

GiadinhNet - Chồng tôi là con cả trong một gia đình khá gia trưởng. Có lẽ vì thế mà tính anh rất khắt khe.

Ai làm việc gì anh ấy cũng không hài lòng. Anh ấy luôn dễ dàng thấy điểm thiếu sót ở việc làm của người khác. Tôi cũng là một người khá chỉn chu. Tôi được nuôi dạy tử tế bởi mẹ tôi là một người cầu toàn. Vì thế, tôi tự thấy mình khá được ở điểm làm việc gì cũng cẩn thận, đầu cuối. Ấy thế mà với chồng tôi, tôi vẫn như một số 0 với nhiều yếu điểm.

Ngày nuôi con nhỏ, nước tắm cho con anh ấy luôn phải có nhiệt kế đúng độ chuẩn 37 bằng nhiệt độ cơ thể anh ấy mới cho phép con được xuống nước. Tôi dù có tự tin ở khả năng cảm nhận nước đến đâu thì anh ấy cũng không tin, luôn phải có nhiệt kế đo nước kè kè bên con suốt 3 năm đầu đời. Cho con uống sữa còn thừa chút anh cũng bắt phải tìm cách để con uống sạch sẽ không được để thừa dù chút ít. Đến lúc con ăn dặm, anh bắt phải đổi bữa liên tục. Bữa nào con biếng ăn, anh đổ lỗi cho tôi nấu dở. Quần áo con mặc, vì còn nhỏ đôi khi cộc lệch chút anh cũng không vừa ý. Anh nói bé đã cẩu thả thì lớn sẽ chẳng làm được việc gì. Cứ thế, cuộc sống của tôi quay bên con, sống bên cạnh người chồng khó tính như anh, thực sự nhiều lúc tôi mệt mỏi.

Mệt mỏi vì chồng quá khắt khe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau này lúc con lớn, lẽ ra là thời điểm tôi có thể nhàn thân hơn thì tình trạng tất bật vẫn luôn tiếp diễn. Anh quá khắt khe nên tôi luôn phải gồng mình lên để sống. Tôi với anh cùng đi làm như nhau, nhưng hễ về nhà tôi phải luôn là người có mặt ở nhà trước anh. Mọi thứ khi anh bước trở về phải đâu vào đấy, gọn gàng, tinh tươm, cơm nước đầy đủ. Các con đi học về, tôi cũng phải sẵn cơm nóng cho các con ăn để chúng còn tiếp tục những ca học khác trong ngày. Nếu không làm được vậy, anh cho rằng tôi vụng về.

Con không kỷ luật, chẳng may bị điểm kém thì anh bảo tôi cần xem lại khả năng làm mẹ. Ứng xử mà để bố mẹ chồng hơi phiền lòng thì anh nói tôi xem lại kỹ năng làm dâu. Có lúc mệt không chiều được chồng thì anh vùng vằng bóng gió nói tôi xem lại kỹ năng làm vợ. Tôi thấy bị xúc phạm và rất mệt mỏi khi sống cùng người chồng như anh. Nhưng giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Bình thường anh là người việc gì cũng làm tốt hơn tôi thật nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi và sầu lòng chứ chẳng biết phải làm sao hay chia sẻ cùng ai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. 

huong...@gmail.com

Mọi thắc mắc, tâm sự, chia sẻ của quý độc giả muốn được giải đáp vui lòng gửi vào phần "Gửi ý kiến bạn đọc" phía dưới bài viết hoặc tới địa chỉ thanhloan@giadinh.net.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.