Hà Nội
23°C / 22-25°C

Miền Trung xuất hiện nhiều “chảo lửa Đông Dương”

Thứ sáu, 10:00 22/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn một tuần liền gió Lào thổi liên tục, nắng nóng quần thảo, nhiệt độ mặt đường buổi trưa hơn 40 độ C. Rẻo đất duyên hải miền Trung đang thu hoạch vụ hè thu trong cái nóng ngột ngạt. Cuộc sống người dân đang bị đảo lộn hoàn toàn vì nhiều vùng đất nơi đây đang trở thành những "chảo lửa Đông Dương" mới.

 

Trẻ em vùng cao đi lấy nước. 	ảnh: Thái Đức

Trẻ em vùng cao đi lấy nước. Ảnh: Thái Đức

 

Sau 9h sáng, người dân đi trốn nắng

Tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành của Nghệ An, liên tục nhiều buổi trưa cho đến giữa buổi chiều, nhiệt độ lên đến 39 - 40 độ C. Đặc biệt ở huyện miền núi Tương Dương, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho cuộc sống của cư dân vùng này bị đảo lộn. Bình thường người dân đi làm rẫy từ sáng đến chiều mới về nhà nhưng những ngày này, mới 8-9h sáng họ đã phải về để tránh nóng.

Nguyễn Thanh Tuấn ở thôn 4 xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Gia đình tôi canh tác 8 sào. Đợt thu hoạch này lại trúng vào đợt nắng nóng. Những ngày này bố tôi nằm liệt giường do di chứng của chiến tranh cộng với cái nóng ngột ngạt làm cho lưng của ông đau bệt. Mẹ con tôi phải dậy ra đồng gặt lúa từ lúc 4h sáng. Cứ tưởng chỉ có hai mẹ con ra đồng giờ ấy nhưng cả làng đều đi gặt từ khi còn chưa tỏ mặt người. 9h sáng đã không còn một bóng người ngoài đồng. Giờ ra đồng của nông dân chúng tôi mùa này thật lạ lùng, buổi sáng từ 4 – 9h, chiều từ  15h đến tối mịt. Máy tuốt lúa cũng chỉ làm việc từ 18h trở về sáng. Ban ngày họ không làm việc. Sự đảo lộn đó là do nắng nóng”.

Những ngày qua, tại huyện ven biển xứ Nghệ này từ 10-16h, không khí oi nồng như một cái chảo rang với sức nóng như nung. Nóng đến mức anh Tuấn âu lo dưới mái nhà cấp 4 hướng Tây, tường gạch mái ngói thấp lè tè của mình, người cha ốm yếu vì bệnh tật của anh không chịu nổi. Cùng với việc gió Lào hoạt động mạnh, nhiệt độ ngoài trời luôn giao động ở mức 38-40 độ C, có thời điểm lên tới 41-42 độ C. Đợt nắng nóng đã làm cho người dân ở nơi được mệnh danh là "kinh đô gió Lào” khốn đốn với việc bị mặt trời "hun nóng” đến không thể chịu nổi.

Khoảng 8h sáng đã có thể cảm thấy nóng hầm hập. Từ sau 9h, đường xá đã thưa người. Nhiều người đổ ra bờ kênh lúc chiều về để đối phó với nắng nóng. Một người dân cảm thán: “Nóng đến độ mà tôi tưởng mặt đất sắp bốc cháy...”.

Không có điều hòa thì dùng... áo tơi

Người dân đổ xô đi mua máy điều hòa và các loại quạt hơi nước khiến các mặt hàng này tăng giá từ 200.000 - 300.000 đồng/cái, tùy loại. Thợ sửa điều hòa kêu không ra, chỉ khi mua máy mới thì có thợ, chứ sửa chữa hư hỏng máy cũ là chịu. Những người già thì tập trung ở những nơi có nhiều bóng cây tránh nắng nóng. Buổi chiều, tuy mùa màng bận rộn, nhưng họ vẫn đi xe 8-10 km xuống các bãi tắm ven biển để “hạ nhiệt”.

Nhiều ngày nay không có một cơn mưa khiến cho không khí oi nóng càng trở nên khó chịu. Dù được biết đến là vùng đất có điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió Lào, nhưng đợt nắng nóng này vẫn làm đảo lộn thói quen sinh hoạt của người dân miền Trung.

“Lúa mới gặt về thường phải phơi 2 nắng mới đổ bồ được, nhưng với cái nắng này chỉ cần một buổi trưa là lúa khô như rang. Rơm phơi ngoài đường cũng vậy, mới tuốt hạt đi cây còn màu xanh, chỉ cần một buổi trưa phơi phóng những núi rơm xanh đó đã úa vàng”, chị Nguyễn Thị Oanh ở xã Quỳnh Thắng cho biết. Trưa đến, rất nhiều người ở vùng núi Quỳnh Tam (Nghệ An) đã vào hang Dơi tránh nóng.

Còn người dân huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) có cách chống nóng riêng, đó là dùng lại chiếc áo tơi mà từ lâu những thế hệ đi trước ở mảnh đất này vẫn dùng. Tại xã Yên Lạc, Quang Lộc, chiếc áo làm bằng lá tơi mộc mạc chân chất quê tưởng chừng như đã biến mất, lại đang được dùng rất phổ biến.

Bà Đặng Thị Cháu ở Yên Lạc cho biết, xóm Yên Lạc quê bà năm nay làm nhiều áo tơi chống nóng. “Lọt lòng mẹ, bà cũng nằm trong chiếc áo tơi. Thời gian trước tưởng chừng như không ai mặc, nhưng bây giờ nóng quá nên mọi người mặc trở lại”, bà Cháu cho biết.

Đầu giờ chiều, ngồi trong nhà mà chúng tôi vẫn cảm giác như đội nồi than củi trên đầu, nhìn ra ngoài đường thấy cảnh vật một màu vàng rộm và mờ đi khi mọi thứ như thể bị bốc hơi. Đường sá vắng bóng người qua lại. Đâu đó, một vài bà con nông dân “đội lửa” phơi rơm ngoài đường. Vùng đất này vẫn còn nghèo, tuy nhà cửa đã có mái ngói, mái phibro xi măng, tuy hạn chế được hỏa hoạn nhưng những thứ đó đã biến mùa hè với cái nóng ở đây trở nên khủng khiếp hơn.

 

"Chảo lửa Đông Dương" vào mùa "hấp, sấy"

Ngược lên phía đầu nguồn sông Lam ở khu vực Cửa Rào thuộc huyện Tương Dương ( Nghệ An), nơi được mệnh danh là “chảo lửa Đông Dương”. Những ngày qua nhiệt độ buổi trưa xấp xỉ 40 độ C. Người dân ở các xã vùng cao như Nậm Cắn phải vào khe sâu trong thâm sơn chắt từng thùng nước sạch. Nhiều năm qua, việc xây dựng hàng loạt nhà máy thủy điện cũng như tình trạng nắng hạn đã khiến nước các con sông đầu nguồn cạn và bẩn. Người dân nơi đây phải đi lấy nước xa nhà. Trước đây, bà con vùng núi này luôn thả rông trâu bò trên vườn đồi, tuy nhiên do cái nắng gay gắt họ phải dựng các chòi ven suối hoặc dưới các bóng cây cổ thụ để chống nắng cho gia súc.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Xã hội - 23 phút trước

"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Xã hội - 24 phút trước

Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Xã hội - 38 phút trước

Người phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhiều nước trên thế giới, lập trình Game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0, mang lại mức lương hấp dẫn hàng triệu người mơ ước.

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước; tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng. Nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C.

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 13 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Top