Miss bóng chuyền Phạm Yến khiến nhiều đại gia vỡ mộng

| Xã hội

Có anh chàng còn si mê đến mức đeo bám trong ba năm ròng bền bỉ để chinh phục được trái tim của chủ công bóng chuyền.

 


Phạm Yến sẽ sang Nhật Bản du học đầu năm 2016. Ảnh: PA.

Phạm Yến sẽ sang Nhật Bản du học đầu năm 2016. Ảnh: PA.

Chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản du học vào đầu năm tới, chủ công thuộc diện hay nhất của bóng chuyền Việt Nam đang là HLV phó của đội đương kim vô địch quốc gia Thông tin LienVietPostBank xác định sẽ tiếp tục gác lại chuyện hôn nhân hạnh phúc thêm một thời gian nữa.

Dù đã 31 tuổi, công việc và thu nhập ổn định thuộc diện hiếm có trong làng bóng chuyền, thiếu tá quân đội trẻ dường như vẫn còn quá đắm đuối với nghiệp bóng chuyền, đến nỗi chưa bứt ra nổi để nghĩ và tính đến việc riêng tư.

Trong mắt của nhiều người, Phạm Yến được coi như một người phụ nữ quá sắt đá,  ý chí và kín đáo. Qua nhiều năm, chưa từng thấy người đẹp quê Hà Nam giới thiệu người yêu, thậm chí tin đồn cũng gần như không có. Kỳ thực, Yến luôn có hàng loạt “vệ tinh” xung quanh, đều là các “đối tượng” đến với cô với tình cảm chân thành và gắn bó, chứ không phải sự hâm mộ hay ham thích với một chân dài bóng chuyền nổi tiếng.

Trong đó, có tới cả chục người là doanh nhân thành đạt, có thể coi như những đại gia theo cách nói thời thượng, từng vỡ mộng vì Yến. Chỉ cần một cái gật đầu, tài năng bóng chuyền sẽ có thể tạo nên một mẫu hình của một cặp đôi chân dài - đại gia. Cô có thể có ngay một cuộc sống hoàn toàn khác với nhà lầu, xe hơi, điều kiện tài chính rủng rỉnh. Có anh chàng còn si mê đến mức “đeo bám” trong ba năm ròng bền bỉ để chinh phục được trái tim của chủ công bóng chuyền. Thậm chí, anh này còn sẵn sàng bỏ công bỏ việc để “đồng hành” với đội bóng của Yến trong mọi chuyến tập huấn, thi đấu mà vẫn chẳng ăn thua.

Khẳng định mình không hề kiêu kỳ hay khó tính, song Phạm Yến thừa nhận riêng chuyện tình cảm cô không tài nào “ý chí” như trên thảm đấu được, mà tất cả đều phải xuất phát từ sự rung cảm tự nhiên, cái duyên đích thực. Cho nên Yến luôn giữ một khoảng cách cần thiết trong giao tiếp, cho dù vẫn luôn mở lòng.

Đến giờ, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam từng hai lần đoạt danh hiệu "Miss bóng chuyền" vẫn chưa tìm thấy “hoàng tử bạch mã” thực sự của đời mình. Nhưng đó không phải là điều Yến cảm thấy băn khoăn lo lắng, vì tin rằng “hoàng tử” đó đang ở rất gần, mà như lời của Yến thì có thể là “ở bên Nhật cũng nên”.

Ngay đầu năm 2016, Phạm Yến sẽ lên đường sang Nhật Bản để tham dự một chương trình đào tạo HLV chuyên nghiệp dài hạn tại một học viện hàng đầu thế giới. Tại đất nước mặt trời mọc, ngoài chuyên môn bóng chuyền, cô còn theo các khóa học về ngoại ngữ và kiến thức khác.

Theo Thư Minh/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.