Mò vào phòng trọ giết người yêu giữa đêm
2h sáng nay, người dân ở ngõ 153 Nguyễn Khang (Hà Nội) tỉnh giấc khi nghe tiếng cô gái kêu thất thanh: "Chú Hiếu ơi, cứu cháu với".
![]() |
|
Chủ nhà cho rằng thủ phạm đã trèo qua cổng để
vào trong. Ảnh: Bá Đô |
Ông Đỗ Công Hiếu, chủ nhà trọ cho biết, đang ngủ bỗng nghe tiếng cô gái tên Trang thuê ở căn phòng trên tầng 2 kêu thất thanh nên cầm điếu cày chạy lên. Trong phòng, Trang đang bị người thanh niên tên Thành cầm dao siết cổ, còn Hòa (chị họ Trang) bị thương nằm ở góc nhà.
"Anh ta không buông Trang ra theo yêu cầu mà còn nói: 'Chú đi ra không tôi giết bây giờ", ông Hiếu kể và cho biết, sau đó đã đến trình báo sự việc với Công an phường Yên Hòa. Còn vợ ông kéo Hoà ra cửa đưa đi cấp cứu.
Theo lời một số nhân chứng, khi công an phường đến, Thành vẫn ghì cổ Trang, trong khi cô này còn gượng hỏi về tình hình của người chị họ. Không thuyết phục được Thành, công an liên lạc với gia đình người này nhưng không được nên chừng 3h đã đạp cửa xông vào. Tuy nhiên, Trang đã bị bóp cổ tím tái nằm trên sàn nhà, còn Thành cùng nằm ngất lịm cạnh đó.
"Công an giữ nguyên hiện trường và 5h30 mới đưa Trang đi cấp cứu", một nhân chứng cho biết thêm.
![]() |
|
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ lợp prô xi măng.
Ảnh: Bá Đô |
Theo một nguồn tin, Trang quen nghi phạm trong chuyến xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội dịp 2/9. Mối quan hệ mới không được chị ủng hộ nên cô không tiếp tục. Rạng sáng hôm nay, hai chị em đang ngủ thì nghe có tiếng mở cửa, Hòa la lên liền bị tên này xông vào chém. Trang chạy vào cứu chị thì bị hắn khống chế, bóp cổ.
Chủ nhà kể, nghi can từng vài lần đến chơi nên ông biết mặt. Ông cho rằng, hắn đã trèo qua phần ô trống phía trên cổng sắt để vào nhà.
Gia đình Trang cho biết, cô là sinh viên cao đẳng du lịch, 19 tuổi. Mấy tháng gần đây, hai chị em thuê trọ chung.
Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ nghi can, làm rõ nguyên nhân án mạng. Hai ngày qua, thủ phạm đến thuê phòng tại nhà nghỉ đối diện với nơi trọ của hai chị em nạn nhân.
Theo Bá Đô - Anh Tuấn
VnExpress

