Ly dị gần 50 năm rồi quay lại với nhau: Nối chuỗi ngày đau khổ hay viết tiếp chương hạnh phúc?
Chuyện vợ chồngGĐXH - Không chỉ tái hợp mà cặp đôi còn tổ chức hôn lễ lần 2 trước sự chứng kiến của các con, cháu, chắt.
Để gần vợ con, tôi từ chối lời mời công việc với mức lương trong mơ, hỗ trợ nhà vợ kinh doanh, lúc ly dị phải ra đi tay trắng vì nhà vợ bảo tôi chỉ là thằng ăn bám.
GĐXH - Không chỉ tái hợp mà cặp đôi còn tổ chức hôn lễ lần 2 trước sự chứng kiến của các con, cháu, chắt.
GĐXH - Vốn sống hiện đại, vợ chồng Long luôn coi những khoảng khắc "riêng tư" là bất khả xâm phạm. Lấy nhau nhiều năm, nhưng giữa hai người luôn có thỏa thuận không động vào điện thoại của nhau, không hỏi về những mối quan hệ xã hội...
GĐXH - Khoảng giữa tháng 2/1018, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) nhận được tin báo về cái chết do điện giật của một cháu bé mới 4 tuổi. Khi tiến hành điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé đó đúng như trình báo. Tuy nhiên, càng đào sâu vào cuộc sống riêng tư của bố mẹ nạn nhân, các cán bộ, chiến sỹ công an lại càng cảm thấy vụ việc này có nhiều "vấn đề".
GĐXH - Anh không ngờ người vợ chục năm đầu gối tay ấp lại ngoại tình với người này.
GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2017, Công an thành phố Sông Công (Thái Nguyên) nhận được tin báo về một vụ án nghiêm trọng. Theo đó, tại phường Thắng Lợi có hai mẹ con chị V.A bị đánh bất tỉnh, nằm trên vũng máu ngay giữa nhà. Khi vào cuộc điều tra, mọi manh mối về vụ việc dường như đều dẫn đến ngõ cụt.
GĐXH - Hai người vẫn duy trì sự gắn bó vì các con, thậm chí vẫn thân thiết kể cả sau khi ông tái hôn vài năm sau đó.
Người vợ từ chối đi làm vì không thể rời mắt khỏi những chú chó cưng, dọa tự tử khi anh không mua đồ ăn hay đưa chúng đi khám.
Vợ chồng trẻ nào mà chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng khác nhau là ở cách giải quyết.
GiadinhNet - Làng quê Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) bao năm nay vốn yên bình. Bỗng một ngày đầu tháng 1/2016, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị H tử vong ngay chính căn nhà của mình. Một không khí hoang mang, lo lắng bao trùm.
Trở về nhà sau buổi khám thai, tôi bị chồng đánh đập dã man đến mức hỏng thai, phải đi cấp cứu; sau khi xuất viện, tôi nhận từ anh lá đơn xin ly hôn.
Chúng tôi không còn sống với nhau đã gần 6 năm nay, cả hai vợ chồng đều ở vào tuổi gần 60 rồi nhưng tôi không muốn ra tòa cắt đứt mọi quan hệ với ông ấy.
GiadinhNet- Cuộc sống gia đình không đơn giản chỉ gói trong một chữ “giàu”. Không ít gia đình càng giàu của cải, càng bất hạnh.
GiadinhNet- Hà sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Lương. Thằng bé đẹp như tranh vẽ. Có cháu đích tôn, ông Đường và bà Hoan rất mừng. “Cơ ngơi này là của thằng Lương, tương lai của nó rất sáng”. Ông Đường nói như vậy.
GiadinhNet - Anh khẳng định vợ đã lừa để kết hôn với anh bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ để làm mình đẹp hơn trong khi cô ta thực chất rất xấu xí.
Gia đình đang hạnh phúc, sao anh ấy lại muốn rời bỏ mẹ con tôi thế này?
GiadinhNet - Không chỉ không thể kiếm được việc, ở nhà vợ nuôi nhưng mỗi khi nhờ anh ta chở đi đâu thì người chồng lại có hành động không tin nổi.