Mới lấy chồng một năm mà vợ nước mắt ngắn dài than khổ
GiadinhNet - Mới lấy chồng 1 năm mà em gái tôi đã nước mắt ngắn, nước mắt dài, em nói đã cố gắng sống tử tế với gia đình chồng mà họ vẫn sống tệ.
Em gái tôi lấy chồng, bỏ cả việc làm lương cao để về quê sinh được đứa con như mong muốn. Giờ thì em khóc, kêu học hành bằng cấp mà chỉ qua thời kỳ thai nghén, sinh nở đau đến chết đi sống lại... mà giờ phải quanh quẩn ở nhà chăm bẵm con, cơm nước, quần áo cho chồng... và bị cả nhà chồng khinh thường vì "cả ngày ở nhà chẳng làm gì, không biết kiếm tiền, ăn bám...".
Em gái bảo đã cố gắng sống tử tế với gia đình chồng mà họ vẫn sống tệ. Hóa ra lấy chồng là đeo gông vào cổ, là tự làm khổ chính mình... Còn nói phụ nữ hiện đại tốt nhất đừng lấy chồng, bởi đàn ông tử tế, yêu vợ thương con như ngày xưa... hiếm hoi lắm. Em còn viết cả một status kể về chuyện của mình và khá nhiều người vào góp ý.
Có người tỏ vẻ thông cảm, chia sẻ: "Chồng mình có hút thuốc, nhậu nhẹt, nhưng đi làm về là phụ việc giúp vợ. Tiền bạc thì xông xênh, cưng vợ hơn cưng con. Em gái mình lấy chồng, sinh nở cũng được chồng mướn giúp việc chăm con. Tuần 1 lần lại chở vợ con đi ăn uống, có kỳ nghỉ là mời cả hai nhà đi du lịch. Tháng nào em gái mình cũng gửi tiền biếu ngoại, mỗi lần em rể về lại mua quà biếu bố mẹ vợ. Xung quanh mình thấy nhiều đàn ông tốt, sao bạn bi quan vậy"?
Có người hiểu biết hơn thì khuyên: "Không nên ru rú ở nhà ôm con chỉ vì sợ con "non nớt", không muốn mang ơn mẹ chồng, là chồng thì phải nuôi vợ... Hậu quả là càng ở nhà ôm con bao lâu thì càng ngại đi làm bấy nhiêu, rồi khi bảo chồng đưa tiền mà chồng càu nhàu là tự ái, là than thân trách phận... chưa kể sinh tật săm soi, để ý, chấp vặt... và đủ thứ quẩn quanh. Làm vợ chưa hoàn hảo, nhưng lại cứ đòi chồng phải hoàn hảo. Nếu chồng hoàn hảo rồi thì nó chọn hot girl, đâu đến lượt các chị.

Phụ nữ lấy chồng ai cũng muốn một gia đình yên ấm. Ảnh minh họa.
Bạn gái nào lấy chồng cùng một lòng một dạ lo cho gia đình yên ấm, trong mắt chỉ có chồng và con. Ai cũng mong chồng không sa đà vào rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, gái gú, lô đề, bạo lực... và quan trọng là yêu vợ, lo cho vợ, chỉ có vợ... và đó cũng là những lí do khiến nhiều cô vợ vỡ mộng, nhiều anh chồng thất vọng, cuộc hôn nhân tan vỡ.
Em gái bạn nói rằng đã "cố gắng sống tử tế với chồng, với gia đình chồng mà họ vẫn nói xấu bạn thậm tệ" - điều đó có thực, nhưng trong hôn nhân và cả trong cuộc sống thường nhật bạn hãy cư xử tốt với mọi người mà không cần, không mong cầu họ phải đền đáp, phải biết điều với bạn ngay lập tức (nhất là với chồng và người nhà chồng). Bạn cũng đừng tỏ vẻ sống tốt, sống tử tế để chứng minh với mọi người là mình cao thượng, tốt đẹp hơn họ. Tệ hơn là cố gắng để cho mọi người thấy chồng và cả nhà chồng xấu xa, bởi "xấu chàng thì hổ ai"?
Đừng sợ bị người khác nói xấu, mà chỉ sợ bạn làm điều xấu thật. Nếu bạn tự tin thấy mình sống tốt, sống tử tế thì hãy tiếp tục sống tốt để sau này không phải "gặt quả xấu". Có như thế tâm lý của bạn mới nhẹ nhõm, bình yên và sóng gió nào cũng có thể vượt qua.

Trong gia đình việc gì xem nhẹ được thì hãy xem nhẹ để vui vẻ. Ảnh minh họa.
Lời khuyên cho bạn gái là trong hôn nhân, việc gì xem nhẹ được thì hãy xem nhẹ (để vui vẻ), việc gì xem nhạt được thì hay cho qua (để hạnh phúc). Không cố nắm giữ chụp bắt cái gì, vì thói thường càng cố thì nó lại càng rời xa. Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi. Trong cuộc sống việc nào có thể xem là nhẹ, là nhạt được bao nhiêu thì đau khổ, não phiền sẽ chạy xa bạn bấy nhiêu.
Nếu biết ai đó đang cư xử không tốt với bạn, thì bạn đừng vội giận hờn, nóng nảy mà hãy cư xử tốt như không biết (không phải bạn sợ họ, không làm được gì họ) mà để họ bớt xấu hơn với mình, giúp chính mình và họ bớt tạo nghiệp xấu. Bởi người khác đối xử với bạn thế nào đều là nghiệp của họ, gieo nhân nào gặt quả ấy. Bản thân bạn hãy sống đơn giản, sống tốt hơn, làm nhiều việc thiện lành hơn... để bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình đã.
Em gái bạn đã chọn sai một người đàn ông, nhưng không nên túm tất cả đàn ông vào một rọ, rồi khuyên các cô gái đừng lấy chồng. Trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo, ai cũng có tật hư, thói xấu. Kết hôn rồi thì phải học cách chấp nhận nhau để sống hòa hợp, chấp nhận những thứ mà "nửa kia" vốn có. Nếu không chấp nhận được những điều cơ bản đó thì hôn nhân sẽ rơi vào mệt mỏi bế tắc và dễ đi đến tan vỡ, cuối cùng làm khổ những đứa con vô tội.
Cũng đừng ỉ vào việc kết hôn về là chồng phải nuôi, dựa tất vào chồng mà không đi làm - tự dưng bạn trở thành gánh nặng của chồng, tự đánh mất tự do, đánh mất việc đi làm chủ động đồng tiền, cùng gánh vác xây dựng với chồng và sinh con... thì mới có tình yêu, mới có cuộc sống, mới hiếu đễ với cha mẹ, mới hạnh phúc lâu dài... Bởi tiền không phải là tất cả, nhưng có đồng tiền thì cuộc sống sẽ tốt hơn.
Tuổi trẻ đừng phung phí những phút giây quý giá cho những điều tệ hại, hãy dành thời gian làm những điều tốt đẹp nhất cho chính mình.
Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Vera Xuân Hường
Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc - Gia đình
Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!
Gia đình - 1 giờ trướcGiờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.
Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà
Chuyện vợ chồng - 1 giờ trướcCưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.
4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
Gia đình - 1 ngày trướcBố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?