Thanh niên 22 tuổi trả giá đắt vì đâm người bán bánh mì
Pháp luậtThái đi mua bánh mì nhưng xô xát với người bán nên dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, gây thương tích 64%.
GĐXH - Ngày 7/4, Tổng cục QLTT cho biết, 1 doanh nghiệp tại Bắc Giang vừa bị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can vì sản xuất giả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Thái đi mua bánh mì nhưng xô xát với người bán nên dùng dao đâm vào cổ nạn nhân, gây thương tích 64%.
GiadinhNet - Những câu chuyện không có thật được kể ra, đưa lên mạng xã hội với mục đích cá nhân nhưng đã làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhiều người, thậm chí còn gây hậu quả khó lường.
GiadinhNet – Bị bắt quả tang vì bán dâm, nhiều cô gái đã khóc nức nở vì… ân hận.
Sáng nào khi con xin tiền đi ăn sáng, anh cũng nói với con sang bảo tôi đưa cho 15 ngàn đồng. Anh dạy con nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ cho con 15 ngàn đồng tiền bán thân của mẹ đi mẹ”. Tôi cảm thấy kinh hãi với cái giá phải trả vì ngoại tình.
Có tiền, có địa vị trong xã hội nhưng chúng tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc vì chưa có một đứa con…
Tham lam lại không có hiểu biết, không tìm hiểu mà cứ nghĩ người ta làm được mình cũng làm được thì chỉ là kẻ phá hoại mà thôi.
Vì nhu cầu thể xác, khi vợ mang thai tôi đã ra ngoài 'vui vẻ'. Vợ tôi đã biết và cảnh báo, nhưng tôi không nghe cứ nghĩ rằng việc mình vụng trộm là kín kẽ.
Chê bai người khác một cách quá quắt và hợm hĩnh không bao giờ có tác dụng tôn cao bản thân mình lên mà luôn có tác dụng ngược lại.