Bán đất "ảo", lấy tiền thật
Bà Lê Thị Hồng nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Tam Kỳ). Năm học 2007 - 2008, bà Hồng chuyển qua Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Tam Kỳ) cho đến ngày 12/2 thì bị bắt giam.
Là giáo viên, nhưng bà Hồng "kiêm" thêm nghề "cò" đất trá hình để lừa đảo. Nhờ thân quen với một cán bộ tên L. (công tác tại Sở Nội vụ Quảng Nam, nguyên cán bộ Phòng GD& ĐT huyện Quế Sơn), bà Hồng nắm được tâm lý một số người dân ở Quế Sơn muốn vào Tam Kỳ để mua đất cho con cái họ trú ngụ khi học tập, công tác tại thành phố.
Theo đơn tố cáo của nhiều người, do tin tưởng và có sự tác động của ông L., họ mới tin và mua đất của bà Hồng. Không ít lần bàn giao tiền cho bà Hồng, đều có ông L. làm chứng.
|
|
|
Chồng đơn tố cáo ngày một dày thêm. |
Hễ ai có nhu cầu mua đất, bà Hồng liền dẫn đến những mảnh đất cực đẹp, thuận lợi... của người khác (đã có chủ hoặc đất công) như: Trước khu vực trại đà điểu ở phường Tam Phú, các khu ngã ba, mặt tiền thuận lợi kinh doanh; chưa hết, bà Hồng còn "nổ" rằng, khu vực này chuẩn bị xây trường đại học. Khi người mua "thấm đòn", bà Hồng yêu cầu phải đặt cọc rồi hứa một thời gian sẽ có "sổ đỏ".
Theo Trung tá Hương, đa phần người dân bị lừa đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Kết quả điều tra bước đầu, hiện đã có 7 người dân bị bà Hồng lừa đảo mua đất "ảo" lên đến 500 triệu đồng.
Một trong số nạn nhân của vụ lừa đảo này là ông Phan T. (xã Quế Châu, Quế Sơn) 3 lần đặt cọc 90 triệu, nhưng chờ mãi chẳng thấy "sổ đỏ" đâu. Ông Nguyễn Tr ở thị trấn Đông Phú, một đời tích góp và vay thêm tiền của người thân, ngân hàng đưa gần 100 triệu đồng cho bà Hồng nhưng đến nay cũng chẳng thấy đất đâu.
Trường hợp của bà Đinh Thị C. (xã Quế Thuận, Quế Sơn), một giáo viên về hưu, ở trong căn nhà dột nát, cố chạy vạy vay ngân hàng 50 triệu đồng để mua lô đất 80 triệu, giờ cũng dở khóc dở cười.
Biến người dân thành "giáo viên" để lừa ngân hàng
Trước đó, năm 2006- 2007, thời điểm còn công tác tại Trường Lê Văn Tám, Lê Thị Hồng mượn chứng minh thư nhân dân của một số người thân, rồi "biến" họ thành giáo viên, sau đó đưa cho ông Nguyễn Công Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám ký xác nhận là giáo viên của trường này để vay tín chấp ngân hàng.
Tại Ngân hàng NN& PTNT chi nhánh Trường Xuân, Tam Kỳ, bà Hồng thuyết phục những người từng cho mượn chứng minh thư nhân dân đến nhận tiền, rồi đưa lại cho bà Hồng (người thấp nhất 15 triệu đồng, người cao nhất 30 triệu đồng, tổng cộng khoảng 250 triệu đồng).
Theo 11 người bị "dính" chiêu này, đến nay họ vẫn chưa hề nhận được đồng lãi hay tiền gốc nào. Chỉ khi ngân hàng gửi đơn qua Phòng GD& ĐT Tam Kỳ, sự việc mới vỡ lở. Hỏi ông Hiệu trưởng Nguyễn Công Minh, ông này thú nhận "mình cũng bị lừa".
| Trung tá Trương Văn Hương cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, hiện đã có thêm một số đơn tố cáo bà Lê Thị Hồng lừa đảo gửi đến cơ quan chức năng. Ai là nạn nhân của bà Lê Thị Hồng, xin gửi đơn về Đội CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - CA TP Tam Kỳ- số 48 Lý Thường Kiệt, điện thoại: 0510.3845001 để được giải quyết. |
X.Hoài