Một gia đình ở Hải Phòng bị khủng bố bằng “bom bẩn”: Có dấu hiệu “bảo kê”?
GiadinhNet - Những ngày này, gia đình ông Trần Quang Dũng (số 38- 40 phố Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) sống trong nơm nớp lo sợ.
![]() |
|
Ông Dũng cho biết, chiếc két sắt của gia đình ông đã bị cạy phá, toàn bộ tiền và vàng đã bị lấy cắp. |
Hoang mang vì bị “khủng bố”
Theo đơn tố cáo của ông Trần Quang Dũng gửi đến Báo GĐ&XH thì gia đình ông đang hết sức hoang mang khi những ngày Tết vừa qua các đối tượng lạ mặt liên tục dùng gạch đá ném vỡ cửa kính và đổ chất thải vào nhà ông. Theo ông Dũng, xuất phát từ việc vợ chồng ông có vay của bà Vũ Thị Huệ (trú tại 137 Lạch Tray, Ngô Quyền) khoảng 2 tỉ đồng và chưa trả nên ngày 26/7/2012 bà Huệ kéo theo khoảng 50 người hùng hổ đến nhà ông Dũng ép trả tiền và ngang nhiên ở lại sinh hoạt trong nhà cho đến ngày 29/8/2012. Thời gian này mọi người trong gia đình ông Dũng bị “giam lỏng” trong nhà, không được đi ra ngoài. Đồ ăn, thức uống được người nhà tiếp tế bằng cách ông Dũng phải thả dây từ tầng 3 xuống đất rồi kéo thức ăn lên. Ông Dũng cũng tố cáo, trong hơn 1 tháng bị người lạ ngang nhiên ở trong nhà, họ đã phá hỏng toàn bộ hệ thống camera trong nhà và gia đình phát hiện mất rất nhiều quần áo, giầy dép cao cấp (chỗ ở của gia đình ông Dũng kiêm luôn kinh doanh quần áo- PV).
Sáng ngày 1/8/2012 nhóm người này đã cắt hệ thống điện, truyền hình cáp, đổ chất thải là dầu mỡ trộn mắm tôm từ tầng 5 ngôi nhà xuống tầng 1. Theo tố cáo của ông Dũng thì ngày 3/8/2012 két sắt gia đình ông đã bị cạy phá, toàn bộ số tiền 597 triệu đồng, một đôi bông tai đính kim cương, một dây chuyền vàng để trong két đã bị mất. Tất cả những vụ việc này đã được gia đình trình báo công an phường sở tại xuống lập biên bản.
Ông Dũng cho biết, sau rất nhiều lần kêu cứu, lực lượng chức năng ở địa phương mới giải tán được nhóm người này ra khỏi nhà ông. Tuy nhiên từ đó đến nay gia đình ông Dũng vẫn liên tục bị khủng bố bằng “bom bẩn” (chất thải của người) vào nhà và bị ném vỡ kính nhà.
![]() |
|
Nhà ông Dũng bị ném “bom bẩn”. |
Chậm trễ
Làm việc với Công an phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền), chúng tôi được lãnh đạo công an phường này xác nhận vụ việc trên và cho biết đây là một vụ phức tạp, ngoài thẩm quyền xử lý của cấp phường. Theo lãnh đạo Công an phường thì khi gia đình ông Dũng trình báo sự việc, Công an đã có mặt và lập rất nhiều biên bản. Hồ sơ sau đó đã được chuyển lên Công an quận Ngô Quyền xử lý.
Luôn sống trong cảnh bị “khủng bố”, tài sản bị hủy hoại nên gia đình ông Dũng đã liên tục có đơn kêu cứu, tố cáo gửi đến Bộ Công an, Viện Kiểm sát Tối cao… Các cơ quan này cũng đã yêu cầu Công an TP Hải Phòng điều tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền, nhưng vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ, những kẻ vi phạm pháp luật vẫn không bị xử lý trước pháp luật. Việc chậm xử lý đã khiến gia đình ông Dũng nghi ngờ cho rằng, các đối tượng “khủng bố” họ đã nhận được sự “bảo kê” của cơ quan bảo vệ pháp luật tại Hải Phòng.
Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có buổi làm việc với Thượng tá Phạm Duy Diên- Chánh văn phòng - Người phát ngôn Công an TP Hải Phòng. Ông Diên cho biết: “Vụ việc đang được Công an quận Ngô Quyền xử lý. Công an quận vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân. Hiện chưa khởi tố bị can”.
Cũng theo Thượng tá Diên thì về việc gia đình ông Dũng tố cáo bị mất tài sản, bị hủy hoại tài sản, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ, nếu có căn cứ sẽ khởi tố. Thượng tá Diên cũng cho biết cơ quan điều tra cũng đã xác minh có việc vay nợ hàng tỉ đồng giữa vợ chồng ông Dũng với bà Vũ Thị Huệ (trú tại 137 Lạch Tray, Ngô Quyền). Với câu hỏi: “Bà Vũ Thị Huệ có phải là người đứng đằng sau tất cả sự việc liên quan đến sự “khủng bố” gia đình ông Dũng?”, Thượng tá Diên không có bình luận gì.
Nhóm PVPL

