Một phụ nữ bị ngã từ tầng 4: Liên quan đến con trai
Giadinh.net - Chiều 26/9, ở nhà số 4, D4 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra việc một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị rơi từ tầng 4 xuống đất.
Theo lời một người hàng xóm (xin được giấu tên) sống gần khu nhà số 4 cho biết: Khoảng đầu giờ chiều, nhiều người dân nhìn thấy bà Vân mặt mũi tím bầm đứng ở lan can tầng 4 kêu: “Gọi 113 giúp tôi với”. Sau đó, bà Vân trèo qua lan can tầng 4, định chạy trốn nhưng ngã đập người vào lan can tầng 3, vướng phải dây điện rồi rơi xuống đất bất tỉnh.
Một thanh niên đang ngồi uống nước gần đấy thấy vậy liền trèo vào giúp đỡ, thì người con trai ở tầng trên ném một chiếc ghế vào vai. Sau khi bà Vân được đưa đi cấp cứu, con trai bà “cố thủ” trong nhà, không cho ai tiếp cận. Thỉnh thoảng, anh ta chạy ra ban công ném đồ vật vào những người phía dưới. Thấy một phóng viên đưa máy ảnh lên chụp, người thanh niên này đứng trên ban công chửi bới và ném lon nước ngọt trúng máy ảnh. Một số chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Bắc đã trèo qua nhà bên cạnh, nhưng người thanh niên này tỏ ra rất hung dữ, liên tục ném vỏ chai, cốc nước ra bên ngoài, chốt chặt cửa và đe dọa nếu xông vào sẽ dùng dao tự sát.
Một người bán nước ở gần đó cho biết, người thanh niên kể trên tên là Quân, khoảng 30 tuổi, sống ở ngôi nhà số 4, D4 một mình. Anh ta ở nhà, không làm ăn gì ngoài việc suốt ngày chơi game và tiêu tiền của bố mẹ.
Trao đổi với phóng viên chiều 30/9, ông Lê Trọng Hà - Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết, việc bà Vân bị ngã có tác động từ Quân. Hiện Công an tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.
QT
Thông báo