Một phụ nữ bị sát hại bất thường tại phòng ngủ

| Pháp luật

Gần tới giờ cơm trưa nay, không thấy bà chủ ra khỏi phòng, chị Lý đẩy cửa vào thì phát hiện bà đã chết trong tư thế úp mặt dưới sàn.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con trai bà Nguyễn Thị Thiên Trang (39 tuổi) không có mặt, nhà chỉ có bà chủ và cô giúp việc.

Theo lời chị Lý, người giúp việc cho bà Trang, lúc 10h sáng nay, không thấy bà chủ xuống nhà như thường lệ, chị chạy lên gõ cửa phòng thì không thấy trả lời. Khi chị đẩy cửa đi vào thì phát hiện bà Trang đã chết trong vũng máu với tư thế nằm úp mặt dưới sàn.

Khám nghiệm sơ bộ, cơ quan công an nhận định, bà Trang bị vật cứng đập vào đầu, phòng ngủ có nhiều vết máu và dấu chân lạ. Tài sản trong nhà không bị mất mát gì.

Hiện công an quận Phú Nhuận đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.