Một phụ nữ thần kinh tố cáo bị hiếp dâm
GiadinhNet - Đã hơn 10 ngày nay, người dân xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xôn xao, bất bình về việc một phụ nữ bị bệnh Down, đang hưởng chế độ chất độc dioxin bị kẻ dâm đãng cưỡng hiếp.
![]() |
|
Nạn nhân Vũ Thị Tiến tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu. |
Có mặt tại xóm Thọ Phú, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu vào sáng 5/3, chúng tôi gặp hàng trăm ánh mắt dò xét của người dân khi vừa vào đến đầu xã. Nhiều người còn hỏi “các anh về đây đỡ đẻ à?”. Do đã biết trước sự việc nên chúng tôi không trả lời, chỉ hỏi đường vào nhà cô Vũ Thị Tiến, con bà Nguyễn Thị Sơn ở xóm Thọ Phú.
Vừa bước vào cổng nhà bà Sơn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà ngói hai gian rệu rạo, đồ vật trong nhà không có gì đáng giá và một người phụ nữ chừng hơn 60 tuổi, mắt mũi kèm nhèm, gầy gò, nói không ra lời. Chúng tôi chỉ nghe lõm bõm câu được, câu mất là “con Tiến bị thằng T cưỡng hiếp”.
Chờ khoảng 20 phút sau, chị Hồ Thị Luyến (con dâu bà Sơn, người đi làm cỏ lúa cùng chị Tiến hôm xảy ra vụ việc) về và kể lại sự việc. Chị Luyến kể: “Chiều ngày 23/2, em với chị Tiến đi làm cỏ lúa bên cánh đồng giáp xóm 2 xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu. Cả hai chị em làm đến khoảng 4 giờ chiều, em phải về trước để xay lúa nên để chị Tiến ở lại một mình. Đến chập tối chị Tiến về nhà thì cả em và chồng em phát hiện quần áo của chị Tiến bê bết bùn đất, tả tơi, xộc xệch, mặt tái mét không nói gì. Chị Tiến bị bệnh từ nhỏ, đang hưởng chế độ chất độc dioxin, không làm chủ được bản thân, khi vợ chồng em hỏi nguyên nhân thì chị Tiến chỉ tay về phía ruộng lúa và nói: “Thằng T nó cởi quần áo và đè lên người”. Nghe xong, chúng em báo cho Công an xã Quỳnh Thọ và ngay trong đêm đó tên Ngô Văn T (SN 1981, trú xóm 2 xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu - PV) đã được ban Công an xã Quỳnh Thọ mời lên để lấy lời khai”.
Cùng thời điểm chúng tôi đang trao đổi với gia đình nạn nhân thì nhận được điện thoại của anh Triều (con trai bà Sơn) thông báo hiện anh cùng Công an xã Diễn Hoàng và chị Tiến đang có mặt ở Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chờ khám phụ khoa cho chị Tiến. Chúng tôi xin phép gia đình bà Sơn, quay trở lại Bệnh viện Quỳnh Lưu để tìm hiểu sự việc.
![]() |
|
Chị Hồ Thị Luyến, người cùng đi làm cỏ với chị Tiến. Ảnh: TG |
Trở mặt
Tưởng rằng sau khi làm thỏa thuận bồi thường là xong, nào ngờ sau đó tên T lại trở mặt không chịu bồi thường mà còn đe dọa gia đình chị Tiến. Bức xúc, anh Triều đã làm đơn gửi Công an xã Diễn Hoàng và Công an xã Quỳnh Thọ. Theo anh Triều cho biết, sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan Công an đã đưa chị Tiến đi bệnh viện khám, nhưng kết luận là âm đạo bình thường. Gia đình anh Triều đề nghị bệnh viện cho kết luận bằng hồ sơ, vì lúc đó chị Tiến vẫn đau và máu vẫn chảy. Đến sáng 6/3, Bệnh viện Quỳnh Lưu đã xác nhận bằng văn bản “âm đạo rách từ 3 đến 6cm”.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Điệp- Phó trưởng công an xã Quỳnh Thọ tại Bệnh viện Quỳnh Lưu, ông Điệp xác nhận những gì mà anh Triều nói hoàn toàn chính xác.
Ông Hoàng Văn Quang- Trưởng công an xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) cho biết: “Hiện Công an xã Quỳnh Thọ đang phối hợp với Công an xã Diễn Hoàng (huyện Diễn Châu), hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng Ngô Văn T ra xử lý pháp luật. Tuy nhiên vì chị Tiến đã mất năng lực hành vi từ nhỏ nên cần phải thu thập thật đủ chứng cứ”.

