Một tên cướp bị bắt vì... khát nước
Sau một hồi khuơ khoắng tài sản của gia chủ, Trần Thành Sang thấy khát nên đã mở tủ lạnh tìm nước uống nhưng lại làm rơi chai nước ngọt ra ngoài vỡ tan khiến vị chủ nhà tỉnh giấc, truy đuổi.
Do sống gần tiệm Internet của ông Thành (quận Tân Bình) nên Sang thường qua chơi. Biết trong cửa hàng có nhiều thứ có thể "chôm" được, Sang lên kế hoạch đột nhập
![]() |
|
Bị cáo Trần Thành Sang tại tòa án. |
Nghe tiếng động, ông Thành từ trên lầu chạy xuống. Phát hiện có trộm, vị chủ nhà lên tiếng truy hô nhưng đã bị Sang dùng chai nước ngọt phang vào đầu. Sau một hồi vật nhau, ông Thành tiếp tục bị người này vớ được con dao dưới bếp chém xối xả. Cuối cùng, do bị chủ nhà nắm kéo không thể thoát thân, Sang đành tuột phăng áo, bỏ chạy.
Do được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Thành chỉ bị thương tật 12%. Sang cũng bị bắt cùng tang vật.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Thông báo
