Một thai phụ bị hành hung dã man
Giadinh.net - Gần một tuần trôi qua, nhưng chị Nguyễn Tuyết Ngọc (SN 1977), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, vẫn trong tình trạng hoảng loạn.
Đang mang thai ở tháng thứ 6 nhưng khi cùng chồng về thăm mẹ đẻ ở phố Huế, cả hai vợ chồng chị đã bị gia đình bác ruột đánh trọng thương. Hiện chị Ngọc đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội, còn chồng là anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1970) thì nằm ở Khoa chấn thương sọ não Bệnh viện Xanh - Pôn.
Về thăm mẹ bị đánh tơi bời
Trong tâm trạng hoảng loạn, chị Ngọc cho biết: Khoảng 11 giờ ngày 14/7, tôi và chồng về thăm bà Vũ Tuyết Nga (mẹ chị Ngọc - PV) tại số 6, phố Huế. Nhưng bà Nga đi vắng, chỉ có em gái là Nguyễn Lưu Ly (SN 1979) và anh họ là Vũ Xuân Long (SN 1980) ở nhà.
Lúc này, chị Ly kể lại chuyện buổi sáng ông Vũ Thành Công (anh ruột bà Nga-PV), treo lồng mèo trước cửa nhà nên Ly đã bỏ xuống đất, dội nước cho sạch và bị vợ chồng ông Công ra chửi. Khi hai chị em đang ngồi nói chuyện thì các anh Vũ Công Thành (SN 1979) và Vũ Văn Giáp (SN 1984), là con ông Công đi qua chửi bới vu vơ. Tôi có nói lại vài câu thì anh Giáp gọi to: “Thành ơi, mang đồ xuống chém chết chúng nó đi”. Tôi tưởng Giáp có mâu thuẫn gì với chồng mình liền chạy ra ngoài ngõ thì Giáp và Thành đứng chặn đường chửi. Khi chồng tôi can ngăn, liền bị hai người lao vào đánh dã man. Thấy vậy, ông Công liền cầm một cây gậy sắt dài khoảng 80 cm lao ra vụt thẳng vào đầu chồng tôi. Tôi vào can cũng bị vụt vào đầu và ngã quỵ xuống. Không cần đếm xỉa, mấy bố con ông Công tiếp tục lao vào dùng gậy sắt đánh chồng tôi. Phải đến khi anh Long vào can và đẩy ông Công lùi vào trong ngõ, tôi mới cố hết sức chạy ra trụ sở Công an phường Hàng Bài trình báo. Hiện tôi bị khâu nhiều mũi trên đầu, vai bị chấn thương còn chồng tôi vẫn đang được cấp cứu ở Bệnh viện Xanh - Pôn.
Để kiểm chứng thông tin, chúng tôi đã tìm gặp và được anh Vũ Xuân Long khẳng định những thông tin chị Ngọc viết trong đơn là hoàn toàn chính xác. “Hôm ấy em không can được chú Công, thì chắc sẽ có án mạng xảy ra” - anh Long nói.
Qua tìm hiểu, một số người dân sinh sống tại đây cho biết: Gia đình ông Công và bà Nga trước đây đã từng có mâu thuẫn. Ông Công thường chửi bới, đe dọa gia đình bà Nga. Nhiều lần các tổ chức đoàn thể phải đứng ra hòa giải, ông Công cũng đã cam kết không để xảy ra những tình trạng tương tự.

Những vết thương trên người mà chị Ngọc cho là bị hành hung gây ra (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Cần xử nghiêm những kẻ côn đồ
Theo ghi nhận của chúng tôi, sự việc xảy ra lần này khá nghiêm trọng bởi chị Ngọc đang mang thai tháng thứ 6, sức khỏe của chị đang có chiều hướng xấu. Chị Ngọc cho biết mình thường xuyên có những cơn đau co thắt, tim thai không đều.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi Trung tá Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết:
“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử ngay cán bộ xuống hiện trường lập biên bản và điện báo cho Công an quận Hoàn Kiếm cùng phối hợp giải quyết vụ việc. Bước đầu chúng tôi cấp giấy giới thiệu cho chị Ngọc và anh Dũng đi khám thương tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Do sức khỏe của chị Ngọc còn yếu, nên cán bộ của Công an phường phải xuống viện 2 lần mới ghi được biên bản. Hiện ông Vũ Thành Công đã bị Công an quận tạm giữ hình sự để điều tra. Toàn bộ hồ sơ chúng tôi đã chuyển lên Công an quận Hoàn Kiếm giải quyết theo thẩm quyền”.
Tuy nhiên, theo phản ánh của chị Ngọc thì đánh trọng thương hai vợ chồng không chỉ riêng một mình ông Công mà còn có sự giúp sức của hai người con của ông. “Hiện tôi được biết chỉ mình ông Công bị công an tạm giữ, anh Thành và anh Giáp cùng tham gia đánh vợ chồng tôi nên cũng phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật” - chị Ngọc bức xúc cho biết.
Quốc Tuấn
Thông báo