Mua bánh trung thu tiền triệu vì tặng sếp... phải khác

| Xã hội

Những hộp bánh trung có giá tối đa lên tới 4.000.000 đồng/hộp trong khi theo nhận xét của nhiều người là chỉ vì bao bì đẹp, tên gọi lạ, nhiều ý nghĩa. Chị Phùng Thu Hoài (tập thể Bưu Điện, Cầu Giấy, Hà Nội) nói, bánh càng đẹp, càng đắt, càng không dành cho trẻ con.

Đắt nhờ tên

Những hộp bánh cao cấp (trước hết về mặt giá cả) thu hút khách hàng bởi những cái tên mỹ miều và bao hàm nhiều ý nghĩa như Dạ Nguyệt Đoàn Viên, Kim Long Kết Nguyệt - Bạn Hữu Tri Kỷ, Kim Long Kết Nguyệt - Đoàn Tụ Dưới Trăng...
 
Hộp đựng bánh được thiết kế "độc", loại thì được bọc xếp trong hộp giấy, loại được "đóng" trong hộp gỗ, thiếc... Các loại bánh này được giới thiệu là những sản phẩm "độc" nhiều hương vị lạ cao cấp, thơm ngon đậm đà giàu chất dinh dưỡng.
 
Trên kệ bán của Long Đình có những loại bánh được đưa ra với mức giá lên tới 1.240.000đ/hộp. Tương tự, khách sạn Fotuna cũng chào bán bánh Trung thu với mức giá lên tới 1.280.000đ/hộp. Trong khi đó, khách sạn Hanoi còn bán những loại bánh lên tới hơn 4.000.000đ/hộp.
 

Những hộp bánh tiền triệu được mua để mang đi tặng.


Đặc biệt hơn, trong những hộp bánh Trung thu này, không chỉ có bánh Trung thu mà còn có cả rượu, chè, thuốc lá, thậm chí có hộp còn kèm rượu OX, vốn không phải thứ gia vị để ăn kèm với bánh Trung thu.

Ngoài ra, trên thị trường cũng có những loại bánh dành cho những người "khá giả" hơn với mức giá dao động từ 150.000 - 500.000đ/ hộp.

Tặng sếp phải khác

Chị Huyền, một nhân viên bán hàng của Hanoi Hotel cho biết, đối tượng mua bánh Trung thu cao cấp chủ yếu là để đi tặng.

 "Những chiếc bánh này, đẹp từ trong ra ngoài. Chúng đều được làm từ các loại nguyên liệu đặc biệt, được chọn lọc kỹ càng, mẫu mã thiết kế cũng độc đáo, trang nhã, lịch sự, thích hợp làm quà tặng biếu. Năm nay, lượng khách này tuy không nhiều như các năm trước, nhưng chúng tôi vẫn bán được hàng, chứng tỏ thị trường vẫn có nhu cầu".

Chị Đào Thị Tố Phương (Thường Tín, Hà Nội) nói: "Tặng sếp phải khác. Tôi mua cho chồng một hộp bánh trị giá 1.200.000đ/hộp. Thật ra, đắt đôi khi chỉ là do mẫu mã, chứ chất lượng thì cũng không chênh nhau mấy. Biết đắt nhưng vẫn phải nghiến răng mua".

Còn chị Phùng Thu Hoài cho rằng, "Người ta sản xuất bánh Trung thu, chủ yếu là để người lớn tặng biếu nhau, chứ mấy ai nghĩ đến chuyện mua về cho con phá cỗ. Bánh càng đẹp càng đắt, càng không dành cho trẻ con.

Ngày xưa, trẻ con chỉ mong chờ đến Tết Trung thu để được phá cỗ trông trăng và quan trọng nhất trong mâm cỗ là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm phức, trong đó ngộ nhất là những chiếc bánh hình cá, hình rồng. Nhưng trong nhiều năm gần đây, trẻ nhỏ dường như mất đi thú vui đó".
 
Theo KH&ĐS
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Hà Nội: Loạt công trình vi phạm ngang nhiên 'mọc' trên đất nông nghiệp chỉ cách UBND phường hơn 100m

Đời sống -

GĐXH - Thời gian qua, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD), đất đai và phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thế nhưng, trái ngược với nỗ lực chung của toàn Thành phố, tại phường Phú Diễn, hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn vô tư mọc lên, thách thức pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.