Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình

| Xã hội

Mật độ mưa đá dày đặc gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu ở Điện Biên, các khu vực ở Sơn La, Hòa Bình chưa thống kê được thiệt hại.

Tối 22/3, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên cho biết, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang rà soát, thống kê thiệt hại do mưa dông kèm mưa đá xảy ra chiều cùng ngày.

Trước đó, tại xã Hua Thanh (huyện Điện Biên), tình trạng mưa đá xuất hiện với mật độ dày, kéo dài khoảng 30 phút.

Hậu quả làm làm hư hỏng một số mái nhà của người dân, nhiều diện tích lúa đang thời kỳ đẻ nhánh cùng hoa màu dập nát.

 Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình - Ảnh 2.

Mưa đá rơi trắng vườn ở Điện Biên.

Còn trên địa bàn xã Quài Tở, Quài Nưa và thị trấn Tuần Giáo, của huyện Tuần Giáo xảy ra mưa đá có viên kích thước từ 1-2cm.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa đá, phòng đã cử cán bộ liên lạc với các xã trên địa bàn để nắm tình hình, thống kê thiệt hại cụ thể do trận mưa đá gây ra.

 Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình - Ảnh 3.

Lượng đá rơi nhiều đóng két thành từng cục.

Cũng trong chiều 22/3, tại tỉnh Sơn La, mưa đá cũng xuất hiện tại tại một số xã ở huyện Mộc Châu, tuy lượng mưa không lớn nhưng cũng làm thiệt hại hoa màu, cây ăn quả của người dân. Nhiều nơi cây mận cho quả đang chuẩn bị thu hoạch bị rụng dưới gốc.

Còn tại Hòa Bình, mưa đá xuất hiện vào khoảng 18h, kéo dài khoảng 30 phút tại các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Lương Sơn. Hiện địa phương chưa có thống kê thiệt hại.

 Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình - Ảnh 4.

Cơn mưa đá ở Hòa Bình lượng nhỏ hơn, từng viên đá rơi có kích thước khoảng 1cm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong các ngày 23 và 24/3, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25/3 lượng mưa giảm.

Một số hình ảnh mưa đá.

 Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình - Ảnh 5.

Viên đá trắng to bằng viên sỏi ở Mộc Châu, Sơn La.

 Mưa đá phủ trắng ruộng vườn ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình - Ảnh 6.

Mật độ rơi dày tại Điện Biên đã làm hỏng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.