Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh

| Xã hội

Nhiệt độ hạ xuống thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay, khoảng 11 độ C, nhiều người dân Hà Nội phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm giữa đêm.

Đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đêm ngày 5/12, nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận chỉ còn 11 độ C. Đây là ngưỡng rét đậm, nhiều người dân khi phải ra đường vào buổi tối có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.

Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 1.

Với nguyên liệu là ít củi khô ven đường dễ kiếm, chủ hàng nước bên hè đường này có thể đốt một đống lửa trong cả buổi tối để phục vụ khách hàng sưởi ấm và bản thân.

Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 2.

Cành cây khô, củi mục được nhặt từ các bãi phế liệu, bãi bụi ven đường được nhiều người tận dụng để nhóm lửa.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 3.

Một bếp củi kê bằng những viên gạch để luộc ngô trên vỉa hè phố Lê Đức Thọ thu hút nhiều người dân

 

Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng... người dân đốt những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm, xua tan giá lạnh. Các khu vực tập trung đông người lao động như bến xe Mỹ Đình, quanh các công viên, khu vui chơi cũng dùng phương pháp này để chống chọi lại cái rét 11 độ C.

Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 4.

Nền nhiệt ở Hà Nội xuống thấp nhất từ đầu mùa đông, chỉ 11 độ C.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Ngọc Huệ, một du khách từ TP Hồ Chí Minh rất ngạc nhiên và thích thú với phương pháp sưởi ấm này của người Hà Nội.

 

"Tôi thấy người ta cứ đốt lửa lên như vầy nè, rồi ngồi quây quần bên cạnh cũng thấy rất là vui và lạ. Ở Sài Gòn không gặp phải cảnh tượng này bao giờ. Ngồi cạnh bếp lửa như thế này sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa", chị Ngọc Huệ chia sẻ.

Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 6.

Những quán nước ven đường trở nên bắt mắt hơn khi có những đống lửa bập bùng đỏ lửa.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 7.

Nhiều người không ngại trời lạnh khi có thể ngồi uống nước và sưởi ấm ở đây.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 8.

Một tài xế xe ôm công nghệ đang đứng cạnh đống lửa, vừa chờ khách, vừa thêm củi vào để lửa không bị tắt.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 9.

Trời rét đậm, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh của người dân.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 10.

Ngô nướng và khoai nướng trên bếp than hồng cùng với trà nóng là những món ăn yêu thích của người Hà Nội trong những ngày lạnh giá như thế này.


Mùa đông gõ cửa, người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm giữa đêm giá lạnh - Ảnh 11.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường trong những ngày tới


Theo Nguyễn Bắc

Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.