Muốn lập gia đình quá mà chưa biết chọn ai trong 3 cô gái

| Tâm sự

Tôi có nên nghỉ việc và kiếm một việc khác để ở gần với người mình muốn lập gia đình?

Tôi muốn lập gia đình lắm vì cũng lớn tuổi rồi (quá 35 tuổi). Em là người tôi biết hơn 5 năm qua. Em lên chốn đô thị ở cùng gia đình người thân. Lúc đầu đến với nhau, tôi nghĩ mình giống như người anh giúp em về tinh thần, phân tích và khuyên em về cuộc sống, cách cư xử ở chốn này. Em cũng coi tôi như người anh vì với em, tôi còn thân hơn những người thân trên chốn đô thị này. Lâu dần giữa tôi và em cũng nảy sinh tình cảm. Chúng tôi nói đến chuyện hôn nhân nhưng bất quan điểm về chuyện sống chung với gia đình chồng.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi quyết định không gặp nhau dù việc này rất khó. Em cũng có bạn trai mới và tôi quên dần em. Vì công việc tôi chuyển đến thành phố khác và cũng muốn lập gia đình nên đi tìm người của mình. Nhưng sau này khi có dịp gặp lại em mới biết, em vẫn chưa lập gia đình. Em nói những người em quen sau này không ai khiến em thấy vui và bình an như ở bên tôi.

Người thứ hai tôi gặp tình cờ trong công việc. Em thật thà, hồn nhiên và sau này nói ra mới biết là có cảm tình với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi ăn hay xem phim, mặc dù công việc của em bận. Có điều em nhỏ hơn tôi nhiều quá (trên 15 tuổi) nên những người thân nói sau này chênh lệch như vậy khó có hạnh phúc. Tôi hỏi em về điều này và em nói không có vấn đề gì.

Trong thời gian này, tôi được người quen giới thiệu một người con gái nữa, em hiền lành nết na, cũng nhỏ hơn tôi ít tuổi nhưng suy nghĩ chững chạc, biết quan tâm, không chỉ với tôi mà còn với những người thân của tôi.​ Em cũng có công việc ổn định. Dù thời gian biết nhau còn quá ngắn nhưng cả hai đều nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Hiện tại cuộc sống của tôi phải di chuyển theo công việc. Nếu lập gia đình với ai thì tôi cũng có thể phải xa một thời gian khi đi công tác hoặc là phải bỏ công việc đi cùng tôi.

Tôi không biết nên như thế nào, chọn ai đi cùng quãng đường còn lại, hay có nên nghỉ việc hiện tại và kiếm một việc khác để ở gần với người mình muốn lập gia đình không? Mong các bạn cho biết ý kiến.

Theo Hưng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.