Muốn quay lại với tình cũ sau 15 năm chung sống cùng chồng

| Tâm sự

Nghĩ đến những tháng ngày qua không có hạnh phúc mà tôi không đành lòng, nhưng nghĩ đến cạm bẫy cuộc đời tôi lại thấy thật lo.

Tôi cưới chồng 15 năm, cuộc sống vật chất dư dả nhưng tinh thần lại thiếu thốn. Chồng tôi là người thành đạt nhưng gia trưởng cực kỳ, có lẽ vì vậy mà tôi thường nhớ về người yêu cũ - mối tình đầu thời đi học. Hồi đó chúng tôi chia tay chỉ vì một chút tự ái với nhau. Gia đình vẫn thường khuyên tôi quên mối tình kia đi, toàn tâm toàn ý làm vợ cho tốt. Ngày hôm nay, gia đình tôi có chuyện không vui vì chồng nghi ngờ, ghen tuông, anh có ý muốn ly dị, đã bỏ nhà đi mấy ngày.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đúng hôm chồng bỏ nhà đi, tôi lại liên lạc được với người yêu cũ do sự tình cờ qua mạng xã hội. Người cũ đang ly thân với vợ. Tôi nói với gia đình mình muốn quay lại với tình cũ. Tôi nhan sắc vẫn mặn mà, khá nhiều đàn ông để ý, tính tình hiền lành, yếu đuối nhưng không biết đây có phải là cơ hội để tôi quay lại với tình cũ? Nghĩ đến những tháng ngày qua không có hạnh phúc mà tôi không đành lòng, nhưng nghĩ đến cạm bẫy cuộc đời tôi lại thấy thật lo. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.