Mỹ nữ được “rửa mặt” bằng một mạng người
GiadinhNet- Trông thấy hai cô gái xinh mơn mởn đang đi trên đường làng, Luyện buông lời trêu đùa. Ngờ đâu "hoa hồng" có gai và kết cục là một người mất mạng.
Ngày 16/1, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã bắt các đối tượng Cấn Văn Tuấn - Sinh năm 1993 cùng Cấn Văn Hải, Cấn Văn Lực, Nguyễn Duy Tân (cùng SN 1992). Tất cả đều trú thôn Tây (xã Phụng Thượng, Phúc Thọ).
Kết quả điều tra ban đầu của công an cho hay: Chiều 12/1, Khuất Thị Phương Thúy (SN 1997) chở Khuất Thị Phương Nga (SN 1995) đi mua đồ ăn. Đến đoạn đường ở thôn Tây thì gặp anh Dương Văn Luyện (SN 1979, trú tại cụm 9, xã Phụng Thượng). Hai thiếu nữ này bị anh Luyện buông lời trêu trọc.
Các thiếu nữ cũng “bật” lại và dẫn đến ẩu đả. Anh Luyện đã tát và cào vào mặt Thúy. Thúy đã điện thoại cho bạn là Cấn Văn Tuấn. Tuấn rủ thêm Tân, Hải, Lực cùng tìm đến giải cứu mỹ nữ.
Gặp anh Luyện trước cửa một quán bi a tại cụm 9, nhóm thanh niên này nhảy vào đấm đá túi bụi. Nạn nhân chạy vào trong quá bi a cũng không thể thoát thân vi bị nhóm của Tuấn truy sát đến cùng và dùng gậy đánh bi a vụt liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Sau màn giết người để “rửa mặt” cho thiếu nữ xong, nhóm này bỏ đi.
Hà Châu