Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế

| Đời sống

GiadinhNet - Năm 2021 - một năm đầy biến động với dịch bệnh, với những thiệt hại, khó khăn và mất mát. Nhưng, dù trong nghịch cảnh, sự kiên cường của con người và những điều tích cực tử tế vẫn luôn hiện hữu.

Trong suốt năm qua, có hàng trăm những nhân vật và câu chuyện về những nguồn năng lượng tích cực như thế đã được công chúng ngợi ca. Những câu chuyện nhỏ để chào một ngày mới, với hi vọng sẽ lan tỏa được những điều tốt đẹp, sự lạc quan và niềm hi vọng đến với nhiều người.

Những chuyến xe 0 đồng gửi 'điểm nóng' dịch bệnh

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 1.

Hơn 100 tấn rau củ, quả này là tấm lòng của người dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và các khu cách ly tại TP.HCM. Ảnh: Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi các địa phương lần lượt “chao đảo” vì COVID-19.

Ngay từ đầu năm 2021, khi Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi đến các tỉnh miền Nam trở thành “điểm nóng” tâm dịch, hàng trăm nghìn chuyến hàng chở lương thực từ tươi sống cho tới đồ khô đã được trao tặng cho các nhân viên y tế, người dân, lao động thất nghiệp ở các khu vực dịch bệnh. Sự hỗ trợ này không chỉ kịp thời bù đắp phần nào sự thiếu thốn về mặt vật chất cho người dân vùng dịch, mà còn là nguồn động viên lớn về mặt tinh thần cho họ.

Hành động nhân văn ấy của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là minh chứng cho thấy tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của dân tộc Việt Nam, rằng sẽ không ai bị bỏ rơi trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Ông chủ xóm trọ giảm tiền nhà, tặng quà cho người nghèo

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 2.

Ông Giảng vét sạch tiền trong nhà mang ra phát cho người nghèo

Biết nhiều người còn khó khăn sau giãn cách, hôm 12/12/2021, ông Lê Tuấn Giảng (78 tuổi, quận Bình Tân, TP.HCM) cùng con gái dùng 120 triệu đồng, chia thành 400 phần quà, đi hỗ trợ người thuê trọ, lao động nghèo cả khu phố nơi mình sống. Là chủ khu trọ 15 phòng, gần 7 năm qua, ông thường xuyên hỗ trợ mọi người. 

Tháng 7, khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16, ông Giảng giảm 50% tiền phòng. Tháng 8-9, ông miễn phí toàn bộ tiền nhà. Thấy nhiều người chưa thể đi làm lại sau giãn cách, ngày 8/10, cha con ông Giảng tặng mỗi gia đình 200.000 đồng kèm quà. Cảm mến tấm lòng của vị chủ trọ, không ít lao động ở lâu dài và gắn bó với ông như người nhà.

Anh bộ đội nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 3.

Hai vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên và 3 anh em mồ côi được anh nhận đỡ đầu.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (trợ lý Quân khí, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, Bộ Tư lệnh TP.HCM) là người đã nhận đỡ đầu cho 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ trao tro cốt những người mất vì COVID-19, anh Kiên đã vô cùng xúc động trước hoàn cảnh mồ côi của những đứa trẻ đáng thương. Lòng trắc ẩn của một ông bố 2 con đã khiến anh quyết định nhận đỡ đầu cho 3 anh em mồ côi nghèo khó đang ở cùng bà ngoại năm nay đã 87 tuổi.

Việc làm của anh được gia đình, đơn vị, đồng đội, bạn bè và cộng đồng ủng hộ. Hiện tại, 3 cháu đang sống cùng bà ngoại tại Phường 8, Quận 4. Hàng tuần, anh mang lương thực gửi cho mấy bà cháu, hằng ngày anh gọi điện hỏi thăm tình hình các cháu. Cuộc sống của anh từ khi có thêm 3 đứa con bị đảo lộn hoàn toàn.

Ngoài vấn đề tài chính, anh phải sắp xếp thời gian rất khéo léo để thỉnh thoảng đón các cháu về nhà dạy bảo, chăm sóc. Từng sống trong hoàn cảnh nghèo khó nên các cháu cũng không được tạo điều kiện học tập tốt như những đứa trẻ khác. Anh Kiên lại trở thành “gia sư” phụ đạo online cho các cháu.

Trong tương lai gần, anh đặt mục tiêu sẽ xây lại cho 4 bà cháu căn nhà mới, đồng thời dành thời gian quan tâm để các cháu ổn định tâm lý hơn.

Đạp xe khắp TP.HCM giúp người

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 4.

 6 tháng qua, Trúc Ly (29 tuổi, Phú Yên), giáo viên mầm non, không về quê tránh dịch mà ở lại TP.HCM, mỗi ngày đạp xe khắp các quận để giúp đỡ người khó khăn. "Tôi cứ đi ra khỏi nhà chứ không biết sẽ giúp ai. Nhiều khi định chạy qua giúp người này nhưng trên đường gặp vài ba hoàn cảnh khó khăn khác, lại chẳng thể làm ngơ", cô nói. Không chỉ tặng quà, Ly còn dành nhiều thời gian ngồi xuống tâm sự để hiểu được hoàn cảnh của từng người. Nữ giáo viên mong được gặp gỡ và giúp đỡ nhiều cá nhân, đem đến cho họ niềm vui nho nhỏ trong thời điểm khó khăn.

Dùng tiền sinh nhật mua xe tặng người lạ

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 5.

Đầu tháng 11/2021, được mẹ tặng 100 triệu đồng dịp sinh nhật, chị Nguyễn Tường Vi (29 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) quyết định mua 5 xe máy tặng bà con nghèo ở địa phương làm phương tiện mưu sinh. Trước đó, vào tháng 7, khi thấy dòng người từ miền Nam đi bộ về quê tránh dịch, chị tặng 5 chiếc xe máy cũ cho người đi bộ hoặc đạp xe. Chị Vi cũng tài trợ cho 10 chuyến xe đưa hàng trăm người từ Nam ra Bắc để hồi hương vào tháng 10. Biết về hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ, cô gái 29 tuổi cũng tiến hành xác minh và dùng tiền cá nhân hỗ trợ họ. 

Cơm 0 đồng tặng người nghèo

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 6.

Trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội, vợ chồng bà Nguyễn Thị My (70 tuổi), chủ hàng cơm ở quận Bình Thạnh, đều đặn nấu hàng trăm hộp cơm chay miễn phí để tặng người khó khăn. Chồng bà My năm nay hơn 85 tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng phụ giúp vợ. Biết ông bà nấu cơm từ thiện suốt nhiều tháng, chủ nhà không lấy tiền thuê. Nhiều mạnh thường quân biết đến hàng cơm 0 đồng này cũng đem thêm gạo, rau củ, nhu yếu phẩm đến góp cùng. Trong dịch, những bữa cơm 0 đồng như thế cũng được nhiều tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước trao tận tay người nghèo để cùng vượt qua khó khăn.

Cả gia đình khỏi bệnh COVID-19 xin đi chống dịch

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 7.

9 người trong gia đình không may mắc COVID-19, sau khi điều trị khỏi, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Hoàng (38 tuổi, Phó giám đốc công ty sản xuất bao bì tại TP.HCM) cùng vợ là chị Lưu Ngọc Anh và 2 em gái đi tình nguyện chống dịch. Bên cạnh người thân, anh còn khuyến khích nhân viên, đồng nghiệp tham gia. Với anh Hoàng, đây là cách để trả ơn y, bác sĩ, tình nguyện viên vất vả nơi tuyến đầu. Không chỉ góp sức, anh còn đề xuất và thuyết phục ban giám đốc công ty mình tài trợ ly giấy, tô giấy, hộp cơm giấy cho nhiều bệnh viện tuyến đầu trên toàn quốc trong thời gian dịch bùng phát.

Xe 0 đồng chở bệnh nhân trong dịch

Năm mới và hành trình kiên định những câu chuyện tử tế - Ảnh 8.

Từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, nhóm thiện nguyện "Những chuyến xe yêu thương" kết nối qua các bệnh viện trong thành phố để hỗ trợ đưa bệnh nhân về quê hoặc từ nhà tới nơi điều trị. Theo anh Bình Minh - người sáng lập nhóm, nhóm hiện có khoảng 100 thành viên, cả nam và nữ, ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Hơn 1 năm qua, nhóm hoạt động đều đặn, ưu tiên đưa bệnh nhân ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, điều trị lâu ngày trong các bệnh viện ở thủ đô về tận nhà. Các tài xế đều dùng xe cá nhân, tự lo mọi chi phí xăng xe, cầu đường, thậm chí kêu gọi hỗ trợ thêm cho những hoàn cảnh đặc biệt.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

5 món quà cực ấn tượng khi lễ Tết 2022 nhà bạn trai




K.N (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.