Nào thì cùng quăng lưới!
GiadinhNet - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ vừa diễn ra, trong số hàng trăm thông tin nóng bỏng gây chú ý thì có một câu chuyện liên quan đến cái lưới đánh cá cũng khiến nhiều người phải giật mình.
Đích thân Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù kinh tế gặp khó khăn, nhưng an ninh trật tự tại địa bàn rất tốt.
Đặc biệt là hiệu quả từ áp dụng dùng lưới đánh cá bắt đua xe, lạng lách đã khiến cho tỉnh này không còn đua xe nữa. Nhiều tỉnh thành thấy vậy đã đến Thanh Hóa để học tập kinh nghiệm.
Ngày 27/12, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Thanh phụ họa thêm rằng đua xe đã chấm dứt 100% ở tỉnh nhà. Qua áp dụng, lưới đánh cá khiến quái xế khiếp sợ, nhưng nếu có bị quăng thì vẫn được an toàn vì lưới chỉ làm xe chậm từ từ rồi... dừng hẳn. Cho nên, người đi đường cũng sẽ không bị vạ lây vì các xe này gây ra tai nạn nữa.
Chưa hết, cảnh sát xứ Thanh còn đang hiện đại hóa lưới đánh cá thành công cụ hỗ trợ khi kết hợp với một đơn vị để sản xuất súng bắn lưới. Khi có súng, lưới không chỉ là... đạn bắt đua xe, mà còn áp dụng để bắt các loại tội phạm khác.
Vị này cũng đề nghị, các tỉnh, thành nên học tập kinh nghiệm của Thanh Hóa mà áp dụng. Trong số các biện pháp chống đua xe, chưa có cái gì hiệu quả bằng cái... lưới.
Trở lại thời điểm năm 2011, lúc ấy CSGT tỉnh Thanh Hóa mới áp dụng biện pháp dùng lưới bắt cá để bắt “quái xế”. Dư luận có nhiều phản ứng, phần đông cho rằng không ổn, cũng không chuẩn, chẳng hợp pháp. Thực tế, hình ảnh cán bộ công an quăng lưới bắt xe nom rất... xấu. Mà trong danh sách các loại công cụ hỗ trợ của ngành Công an, cũng không thấy có “vũ khí” này. Bản thân Bộ Công an cũng tỏ ra lúng túng trong việc hướng dẫn tỉnh Thanh có dùng lưới nữa hay không? Thanh Hóa tuyên bố ngừng áp dụng vì bị chê là phản cảm.
Đến giờ, trước các thông tin và đề nghị mà tỉnh này đưa ra, biết đâu sắp tới CSGT cả nước cũng sẽ cùng quăng lưới nhỉ?
Cái mới, thường phải có thời gian thì mới được chấp nhận là chuyện thường tình. Nhưng liên quan đến pháp luật, đến cơ quan công quyền bảo vệ an ninh trật tự thì không thể cứ thấy hay thì làm. Để chặn xe, chọc cái gậy thì xe cũng miễn chạy, nhưng có ai dám làm không?