Ngăn chặn kịp thời vụ thanh toán bằng “hàng nóng”
Ngày 31/5, Công an thành phố Hải Phòng cho biết họ vừa kịp thời bắt gọn 1 nhóm côn đồ hung hãn gồm 5 đối tượng khi chúng đang chuẩn bị “hàng nóng” để thanh toán một băng nhóm khác do Nguyễn Thị Bích Thủy, SN 1980, ở Đằng Lâm quận Hải An, cầm đầu. Thủy chính là vợ của Long “tuýp”, một tay anh chị đất Cảng, vừa mới bị bắn chết.
Khoảng 21h, ngày 29/5, nhận được tin báo của nhân dân về một nhóm tội phạm đang tụ tập tại ngôi nhà số 309 Tô Hiệu (phường Hồ Nam, quận Lê Chân) và chuẩn bị “hàng nóng” đi gây án, Công an quận Lê Chân đã bao vây ngôi nhà, bắt gọn 5 đối tượng, thu 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 7 viên đạn, 5 khẩu trang, 3 dao kiếm… Tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà này, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải (loại 2 nòng) và 7 viên đạn được giấu trên tầng 3.
![]() |
| Tang vật vụ án |
Theo tài liệu điều tra, trưa 29/5, giữa các đối tượng kể trên đã xảy ra mâu thuẫn ngay tại sòng bạc ở huyện Kiến Thụy với Nguyễn Thị Bích Thủy, SN 1980, ở quận Hải An cùng đám đàn em của Thủy. Nguyễn Thị Bích Thủy chính là vợ của Trần Đức Long, tức Long “tuýp”, SN 1972, là đối tượng chuyên tham gia các hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê, tổ chức cờ bạc...
Tháng 1/2009, do mâu thuẫn trong “làm ăn”, Long “tuýp” đã bị Trần Thị Phú Xuân hay còn gọi là Xuân “điên”, SN 1973, ở đường Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân cùng đám đàn em xử bằng súng ngay tại 1 quán nước trên đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Sau khi Long “tuýp” chết, Thủy vẫn tiếp tục kế thừa “sự nghiệp” của chồng và mở sòng bạc tại huyện Kiến Thụy.
Trưa 29/5, Mạnh “nuôi” kéo quân sang sòng bạc của Thủy đòi bảo kê hoạt động cờ bạc tại đây nhưng Thủy không đồng ý. Hai bên đã xảy ra xung đột, hậu quả, hai đàn em của Mạnh là Lê Văn Lợi và 1 đối tượng khác đã bị đàn em của Thủy chém phải nhập viện. Hai nhóm tiếp tục hẹn nhau vào tối 29/5 sẽ quyết một phen sống mái. Tuy nhiên chúng chưa kịp ra tay thì đã bị lực lượng Công an quận Lê Chân phục kích, bắt gọn.
Thông báo
