Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển

Thứ hai, 09:48 02/06/2014 | Y tế

GiadinhNet - “Có được tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu, hàng ngàn ngư dân chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi vươn khơi, bám biển. Tủ thuốc như là “phao cứu sinh” của chúng tôi giữa biển khơi. Anh em chúng tôi ai cũng vui mừng…”. Đó là lời tâm sự của thuyền trưởng tàu cá QNg 96011TS Huỳnh Văn Lắm (SN 1972, trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển 1

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến động viên và tặng tủ thuốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn.  Ảnh: Đức Hoàng

 
“Bác sĩ” trên tàu

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Lắm không giấu được niềm xúc động khi trên tàu cá đánh bắt xa bờ của mình được lắp tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu. Anh kể, trước đây, nhiều chuyến đi biển, anh cùng các ngư dân khác ít nghĩ tới vấn đề thuốc men. Có chăng là chỉ mua một vài viên thuốc chữa đau đầu, đau bụng… mang theo. Tuy nhiên, khi ra đánh bắt ngoài khơi xa, với sự khắc nghiệt của thời tiết và sự truy đuổi của tàu Trung Quốc, nhiều lần ngư dân gặp tai nạn hay bị bệnh đột xuất, không có thuốc, dụng cụ sơ cứu ban đầu nên tính mạng nguy kịch, tàu phải chạy vào bờ gấp để cứu chữa, tốn kém trăm lần.

“Được Bộ Y tế lắp đặt tủ thuốc, trang bị dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu rồi lại được tập huấn sơ cấp cứu, cứu hộ ban đầu trên biển... tôi cũng như hàng ngàn ngư dân khác không bao giờ nghĩ có ngày mình được làm “bác sĩ” trên tàu của mình. Bây giờ tàu ai cũng có tủ với đầy đủ thuốc men thiết yếu, các dụng cụ sơ cấp cứu, yên tâm hơn khi ra biển đánh bắt hải sản. Đây là món quà rất ý nghĩa với ngư dân chúng tôi, anh em ai cũng vui lắm…”, thuyền trưởng Huỳnh Văn Lắm cho biết.

Thuyền viên Dương Quang Tiến (SN 1987, trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn) - lao động trên tàu cá của anh Huỳnh Văn Lắm cũng xúc động kể: Ngày 17/5 vừa qua, tàu của anh bị tàu Trung Quốc áp sát, đánh đập ngư dân, cướp tài sản. Toàn bộ tài sản trên tàu bị cướp sạch, một số anh em bị thương, tàu phải chạy vào bờ cấp cứu trong sự bất an. Nếu lúc đó có tủ thuốc, dụng cụ y tế sơ cấp cứu ban đầu thì anh em sẽ yên tâm hơn.

“Khi sản xuất trên biển, nhiều lao động bị thương hoặc trở bệnh mà chúng tôi không biết làm sao. Tủ thuốc không có, ai cũng thiếu hiểu biết về sơ cấp cứu ban đầu nên tàu phải chạy vào bờ để bảo toàn tính mạng cho anh em. Vì thế, đi biển chuyến nào mà có người trở bệnh, thậm chí bệnh nhẹ cũng phải đưa vào bờ thì cầm chắc sẽ lỗ. Giờ có được tủ thuốc, dụng cụ y tế sơ cấp cứu ban đầu rồi, anh em ai nấy yên tâm lao động sản xuất trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương…”, ngư dân Dương Quang Tiến nói.
 
“Ngư dân còn, biển còn”
 
Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển 2

Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Đức Hoàng


Tàu của thuyền trưởng Huỳnh Văn Lắm là một trong 300 tàu cá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi được Bộ Y tế trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu trong chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”.

Ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tàu cá của các ngư dân trên đảo Lý Sơn tận tay trao tặng những tủ thuốc này. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã phát động chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển”. Bộ trưởng cho biết, trong thời gian qua, tình hình Biển Đông diễn biến hết sức căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm trái phép vùng biển của Việt Nam. Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, công nhân viên ngành Y tế đã thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước đúng mực, phù hợp, bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc Biển Đông là ngư trường của ngư dân Việt Nam. Ngư dân còn, biển còn. Ngư dân khỏe sẽ tiếp tục bám biển, tiếp thêm lực lượng, thêm sức mạnh bảo vệ quyền và chủ quyền về biển, đảo của Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Ngoài việc tặng 300 tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho 300 tàu đánh bắt cá xa bờ của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Bộ Y tế còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân trên đảo. Mổ mắt miễn phí cho 50 người cao tuổi; tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu tai nạn, thương tích cho ngư dân; khảo sát khả năng đáp ứng về y tế phục vụ cho ngư dân bám biển; phòng, chống dịch bệnh và điều trị, chăm sóc ngư dân khi có tai nạn, thương tích.

Chương trình “Ngành Y tế cùng ngư dân bám biển” tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: Kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp ngành Y tế và các tổ chức, cá nhân trong xã hội đóng góp kinh phí để trang bị tủ thuốc y tế chuyên dụng cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân. Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sơ cứu ban đầu do tai nạn, thương tích cho ngư dân; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển đảo và ngư dân bám biển; tặng tủ thuốc và dụng cụ y tế cấp cứu ban đầu cho các tàu đánh bắt cá của ngư dân.

Ngư dân Trương Đình Thiên (58 tuổi, trú xã An Hải, Lý Sơn) – lao động trên tàu cá QNg 96121TS cho biết: Vừa qua chúng tôi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc xua đuổi vô lý và áp sát tấn công. May mắn anh em trên tàu mưu trí điều khiển tàu chạy thoát. Tuy nhiên, trong quá trình đó tôi không may bị mảnh gỗ văng vào mắt rất đau, không nhìn thấy gì cả. “Khi tàu chạy vào bờ, may mắn tôi gặp được các bác sĩ trong đoàn của Bộ Y tế về thăm và làm việc trên đảo. Họ tổ chức mổ mắt ngay cho tôi và ca mổ đã thành công...” - ngư dân Trương Đình Thiên xúc động.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và đến Trung tâm Y tế Quân – Dân y Lý Sơn, Trạm Y tế xã An Hải thăm hỏi, động viên người bệnh đang khám, điều trị bệnh tại đây. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời thăm hỏi tới bà con ngư dân huyện đảo Lý Sơn và chúc bà con ngư dân luôn mạnh khỏe, vững tin tiếp tục bám biển, sản xuất, ổn định đời sống.
 
Được phát động từ ngày 22/5, tính đến 18h ngày 29/5, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH phát động đã nhận được số tiền 126.870.000 đồng ủng hộ từ các cá nhân, đơn vị hảo tâm.

Đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm hưởng ứng chương trình, TS Lê Cảnh Nhạc – Tổng Biên tập Báo GĐ&XH cho biết: “Mỗi tủ thuốc tuy chỉ trị giá 2 triệu đồng nhưng có thể giúp sơ cứu cho những ngư dân không may bị chấn thương ngoài khơi xa. Đây không chỉ thể hiện tấm lòng của chúng ta với ngư dân mà lớn hơn thế là thể hiện trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc”.

Chương trình “Cùng ngư dân bám biển” của Báo GĐ&XH phát động sẽ trang bị tủ thuốc cho từng tàu cá, giúp ngư dân giảm thiểu nguy cơ bị đau ốm, chấn thương khi hành nghề hợp pháp trên Biển Đông. Tủ thuốc tàu cá bao gồm các loại thuốc chữa bệnh và dụng cụ y tế sẽ được đặt hàng với Viện Y học biển theo đúng quy định của Bộ Y tế. 
 
P.V
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 2 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 2 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 4 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 5 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top