"Ngày tận thế" và sự nhạy cảm!

| Xã hội

GiadinhNet - Bây giờ thì khắp thế giới chứ chẳng riêng Việt Nam, đâu đâu người ta cũng nhắc tới “ngày tận thế”.

Trong nhà, ngoài phố, trên đường, dưới ruộng… câu chuyện kỳ bí về cuốn lịch May-a, sản phẩm của nền văn minh rực rỡ một thời dừng lại ở cái ngày 21/12/2012 được người ta nói đến như cơm bữa. Hàng chục bộ phim của các nền điện ảnh lớn về chủ đề này cũng đã được khai thác và công chiếu từ rất lâu trước đây và hiện diện với tần suất khá dày đặc trên các kênh truyền hình hiện tại. Ở nhiều quốc gia, đã có không ít những người tin vào cái ngày tận thế được đồn đoán đó và họ cũng đã học theo phim để có thể tự sáng tạo ra những cách để hòng… sống sót. Dường như, những dự cảm dù mơ hồ về một sự kết thúc đen tối đã khiến con người trở nên yêu cuộc sống hơn, lo lắng cho chính mình hơn.

Rất nhiều những nghiên cứu khoa học đã được công bố ở khắp nơi trên thế giới chỉ để khẳng định một nghi vấn rằng: Có hay không cái ngày tận thế? Thậm chí, kể cả một cơ quan nghiên cứu vũ trụ số 1 thế giới như NASA chẳng hạn, họ cũng đã phải lên tiếng để trấn an dư luận rằng, cái câu chuyện cho rằng thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012 như đồn đoán là hoàn toàn không có cơ sở. Thế nhưng, dường như người ta vẫn bán tín bán nghi vào những gì được công bố dựa trên cơ sở khoa học mà tin vào những lời đồn đoán đang được “bốc lên giời” bằng đủ các loại phương tiện truyền thông có thể. Trong cái mớ lo lắng hỗn độn đó, không ít người vẫn tự tìm cho mình những phương cách mà họ cho là hữu hiệu để đối phó. Dù sao đó cũng là một cách “yêu cuộc sống”.

Con người ta, yêu sự sống hoàn toàn là một bản năng chính đáng. Người ta nhạy cảm với một tin đồn xa xôi thì đâu có gì đáng chê trách? Thế nhưng, họ có thể lo lắng nhiều cho một sự mơ hồ xa xăm mà quên mất rằng, cuộc sống đang tạo ra vô số thứ có kém gì “ngày tận thế”? Ăn chẳng hạn! Khắp nơi xuất hiện hoa quả đỏ tươi, chín mọng nhưng… tẩm ướp hóa chất độc. Đâu chẳng có đủ loại thực phẩm nguy hiểm, kiểu như măng sấy lưu huỳnh, ngô luộc pin chì, thịt cá tẩy bằng các loại chất kịch độc dùng trong công nghiệp, cua đồng đánh bằng… thuốc sâu. Rồi nữa, mới đây thì có cả hải sản, thứ bà con ghiền “ăn sống, nuốt tươi” cho bổ béo nhiễm các loại virus gây tiêu chảy, gây viêm đường ruột cấp. Hay mặc cũng vậy! Hết áo quần nhuộm chất gây ung thư lại tới “phụ kiện” chị em chứa “chất lạ” (cái thứ chất mà ngay trong kết luận khoa học cũng “đá” nhau tùng phèo, kẻ bảo “độc”, người nói “không” ấy)…  

Con người ta, yêu sự sống nên nhạy cảm với cái chết cũng là đương nhiên. Thế nhưng, nhiều khi người ta nhạy cảm quá với những gì xa xôi mà quên mất rằng, ngay bên cạnh ta, cách sống, cách ăn, cách mặc nhiều khi chính là những nguồn cơn của… ngày tận thế.  
 
Thường Sơn
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.