Ngày Valentine bỗng nhìn thấy chồng trên tivi, vợ đau đớn khi phát hiện điều động trời đằng sau
GiadinhNet - Đúng ngày Valentine, chồng tôi bảo không về nhà được vì sếp bảo đi công tác gấp. Tôi chẳng hề trách anh mà dặn anh đi đường cẩn thận vì trước đó anh đã tặng cho riêng tôi và gia đình một chuyến du lịch đầy ngọt ngào. Và rồi hình ảnh chồng trên tivi đã khiến tôi đau đớn khi phát hiện điều đằng sau.
Mấy năm sống bên cạnh anh, tôi gần như không biết đến ngày Valentine là gì. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn chán vì cái tính vô tâm của anh. Nhưng năm nay, chưa đến ngày Valentine nhưng anh lại sốt sắng lạ thường. Cách đây 1 tuần, anh đã đưa cả nhà tôi đi chơi một chuyến. Anh bảo đấy là món quà mà anh muốn tặng tôi trong ngày lễ Valenine năm nay và cũng là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi về một nhà. Anh muốn bù đắp cho sự vất vả của tôi trong mấy năm nay khi mà anh không san sẻ được.
Tôi thật sự thấy hạnh phúc vì thấy chồng mình đã thay đổi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị sắm sửa quần áo, đồ đạc để được cả gia đình có một chuyến du lịch đầy kỉ niệm. Cả gia đình đã có một chuyến đi chơi vui vẻ. Tôi đã có một ngày kỉ niệm ngày cưới, lễ Valentine sớm đầy ngọt ngào.
Hôm nay đúng ngày Valentine, chồng tôi bảo không về nhà được vì sếp bảo đi công tác gấp. Tôi chẳng hề trách anh mà dặn anh đi đường cẩn thận. Thế nhưng tình cờ xem bản tin nói về không khí trong ngày Lễ Tình nhân, tôi bỗng thấy chồng mình ở trên tivi. Bí mật động trời ở đằng sau của chồng bất giác bị tôi phát hiện. Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác. Họ đang cười nói vui vẻ và trên tay anh còn bế một bé trai. Cô ta ôm lấy anh đầy tình tứ.

Ảnh minh họa
Vậy là anh đã có người đàn bà khác ở bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà anh mới về nịnh nọt vợ để tôi không để ý nhiều đến anh nữa. Nghĩ lại thì tôi mới hiểu lí do vì sao mà gần đây anh lại tâm lý với tôi một cách bất ngờ như vậy. Tôi đã say trong hạnh phúc ấy mà không hề biết anh lại đang phản bội tôi. Tôi không bao giờ nghĩ được vài chục giây trên TV ấy có sự xuất hiện của chồng mình lại cho tôi bằng chứng ngoại tình của anh.
Anh đã phản bội tôi vậy mà về nhà vẫn vui vẻ. Nói chuyện với anh, anh ban đầu bảo tôi nghĩ ngợi linh tinh. Cho tới khi tôi đưa cho anh bức hình tôi chụp lại trên tivi hình ảnh anh vui vẻ, âu yếm với người phụ nữ lạ kia, anh mới thừa nhận. Người phụ nữ mà anh đang ngoại tình là mẹ đơn thân.
Lòng tôi nặng trĩu sau những lời chồng nói. Mấy năm sống bên cạnh chồng vô tâm tôi đã thấy mình thực sự khổ, kém may mắn. Giờ chồng phản bội thế này chẳng nhẽ lại chấp nhận sự lăng nhăng ấy. Tôi không đủ dũng cảm để đối diện với tất cả nhưng không lẽ lại bỏ chồng. Tôi phải làm sao đây…

